365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 154

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gio-an 6,63

“Thần Khí mới làm cho sống chứ xác thịt chẳng có ích gì, Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống”.

§ Lời Thánh Têrêxa Hài Đồng 

“Chỉ mình Chúa là đủ cho con”.

 § Học với Chúa Giêsu

“Yêu mến và sống Lời Chúa” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta phải quan tâm đến việc đón nhận Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, vì Lời mang lại Thần Khí và sự sống.

Khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã dùng Lời để sáng tạo muôn loài muôn vật và thổi sinh khí cho chúng được hiện hữu. Chúa Giêsu cũng dùng Lời để bày tỏ tình yêu và giúp chúng ta mỗi ngày được gắn bó cũng như đi sâu hơn nữa vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi thế giới phải đối diện với nhiều biến động, từ những cuộc chiến tranh xung đột, thiên tai, dịch bệnh, đói kém và đặc biệt là đại dịch Covid- 19 đã tác động rất mạnh mẽ đến vấn đề kinh tế chính trị và ngay cả đến các hoạt động tôn giáo, bao nhiêu cái chết đau thương đã xảy ra bất ngờ chỉ vì một con virus nhỏ bé. Trong bối cảnh đó, Lời Chúa vẫn vang vọng, giúp chúng ta tỉnh thức để xác định điều gì mới thực sự quan trọng và thiết yếu. Nhìn lại những giá trị chóng qua mà chúng ta đang nỗ lực tìm kiếm như tiền tài, danh vọng, tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có Lời Chúa là tồn tại, là cùng đồng hành với chúng ta cho đến cuối hành trình đức tin – đồng thời là điểm tựa vững chắc giúp ta đủ sức đương đầu với khó khăn, nghịch cảnh hầu vươn tới Niềm Tin và Hy Vọng trong thời sau hết, vì “Thần Khí nơi Lời của Đức Ki-tô mới làm cho chúng ta sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì”.

Cùng với Thánh Têrêxa, xin Chúa Thánh Thần đốt lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn, giúp cho chúng ta biết đặt Chúa làm trọng điểm đời mình, “Chỉ mình Chúa là đủ cho con”. Đồng thời chúng ta cũng hãy nài xin Người ban cho chúng ta ơn biết khao khát và yêu mến Lời Chúa, và để cho Lời của Người trở nên kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần khí và và sự sống, xin ban Thánh Thần cho chúng con để chúng con can đảm và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin và tình yêu vào Chúa, biết chọn Chúa làm chủ tể đời chúng con. Đồng thời, mỗi ngày xin cho chúng con biết yêu mến, lắng nghe Lời Chúa bằng thái độ của người môn đệ và biết đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống hiện tại. Amen.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu:

Ngày hôm nay mời bạn dành thời gian để đọc, suy niệm và thực hành những điều mà Lời Chúa mời gọi, cách cụ thể mời bạn học thuộc lòng câu Lời Chúa trong Tin mừng Gioan hôm nay: “Thần Khí mới làm cho sống chứ xác thịt chẳng có ích gì, Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống”. Đồng thời cũng ý thức hơn trong việc đón nhận Lời Chúa và trao ban Lời Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ. Lời trao ban đó chính là những lời đem lại niềm vui, bình an va tạo năng lượng tích cực cho người bên cạnh, những lời nói yêu thương, ủi an, khích lệ…

Nguồn: Dòng Tên