365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 156
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 10,14-15

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
§ Lời thánh Charles de Foucauld.
Chỉ có một điều phải sợ trên trần gian này, đó là không yêu mến Chúa Giêsu cho đủ.
§ Học với Chúa Giêsu.
Chuyện kể về hai người được mời đọc Thánh Vịnh 22 “Chúa là mục tử ”. Người thứ nhất là một diễn viên nhà nghề nhưng không có đức tin. Anh phát âm rất chính xác, giọng rõ ràng, ngắt câu hợp ý. Nghe anh đọc xong ai cũng vỗ tay. Người thứ hai là một tín hữu đạo đức. Anh phát âm không chính xác lắm, lại còn đọc hơi nhanh. Nhưng giọng anh rất tâm tình. Ai nghe anh đọc cũng đều xúc động. Khi hai người đọc xong, người diễn viên đến bắt tay người tín hữu và khen: “Xin chúc mừng. Anh đã đọc rất hay”. Người tín hữu đáp: “Không, anh mới là người đọc hay, còn tôi thì tệ lắm.”
Người diễn viên giải thích: “Chắc chắn là anh đọc hay hơn tôi. Một điều rất hiển nhiên là: Tôi thì biết Thánh Vịnh 22, còn anh thì biết Người Mục Tử.”
Câu chuyện trên mời gọi bạn và tôi nhìn lại tương quan của ta với Chúa Giêsu. Chúa là Mục Tử tốt lành, Ngài biết rõ từng người chúng ta bằng chính trái tim yêu thương vô bờ của Chúa. Chính tình yêu đã thúc đẩy Chúa hy sinh mạng sống cho từng người chúng ta. Hơn nữa, Chúa cũng mời gọi chúng ta bước vào tương quan thân mật với Chúa, nghĩa là ta không chỉ biết Chúa trên tri thức, đọc được tên Chúa trên mặt chữ, mà trên hết Chúa mong muốn trái tim ta gặp được trái tim Chúa, một cuộc gặp gỡ cá vị, một tương quan thân mật trong yêu thương.
Thật vậy, theo đạo không chỉ là theo một con đường không định hướng, mà con đường đó dẫn bước ta đến với Chúa, là mục tử tốt lành, Đấng yêu thương và hy sinh cho chúng ta. Vì thế, đạo sẽ tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn, khi người theo đạo là bạn và tôi mỗi ngày yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn nữa. Đó cũng là điều thánh Charles de Foucauld hằng ôm ấp, khi Ngài nói: Chỉ có một điều phải sợ trên trần gian này, đó là không yêu mến Chúa Giêsu cho đủ.
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con được bao bọc với rất nhiều cái biết, nhưng dù thế nào đi nữa xin Chúa giúp cho chúng con ý thức luôn mãi ôm ấp cái biết hòa với tình yêu thương dànnh cho Chúa là mục tử tốt lành, vì chỉ khi chúng con biết Chúa và yêu Chúa, thì niềm vui của Chúa và của chúng con được nên trọn vẹn.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Số bảy trong Thánh Kinh biểu tượng cho sự vô hạn.
Mời bạn dành ít nhất bảy khoảnh khắc trong ngày để cầu nguyện với Chúa Giêsu, Mục Tử tốt lành: “Chúa Giêsu ơi, chỉ có một điều phải sợ trên trần gian này, đó là con không yêu mến Chúa cho đủ. Xin Chúa cho con được ơn yêu Chúa mỗi ngày nhiều hơn một chút Chúa nhé!”

Nguồn: Dòng Tên