365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 157
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 10,27-28
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
§ Lời thánh Têrêsa Avila.
Lạy Chúa, xin cho con cùng tiến bước với Chúa, Chúa đi đâu con theo đấy, Chúa qua đâu con cũng qua đấy.
§ Học với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, vì nơi Chúa mọi con chiên đều tìm được chỗ ẩn náu, vì tiếng nói của Chúa phát ra từ trái tim tràn đầy tình yêu dành cho từng con chiên một, trong đó có bạn và tôi.
Thật là hồng phúc, khi ta được Chúa cất tiếng nói, và hồng phúc lớn hơn khi ta lắng nghe được tiếng Chúa nói và nhận ra dung mạo Chúa chính là mục tử nhân lành, để rồi hồng phúc tiếp nối với bước chân ta vui vẻ tin tưởng theo Chúa.
Và bạn ơi, bước theo Chúa ta sẽ tránh được những lối mòn của sự dữ, của ma quỷ luôn rình rập tìm cách cướp lấy sự sống của ta.
Và bước theo Chúa ta không bị diệt vong, ngược lại, như Chúa nói hôm nay, ta sẽ được sự sống đời đời.
Đẹp thay những bước chân theo bước Chúa Giêsu!
Phúc thay những tâm hồn luôn tiến bước với Chúa, dù Chúa đi bất cứ nơi đâu!
Lạy Chúa Giêsu, cùng với thánh nữ Têrêsa Avila con xin được kêu cầu cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con cùng tiến bước với Chúa, Chúa đi đâu con theo đấy, Chúa qua đâu con cũng qua đấy”.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Số bảy trong Thánh Kinh biểu tượng cho sự vô hạn.
Mời bạn dành ít nhất bảy khoảnh khắc trong ngày để cầu nguyện với Chúa Giêsu, Mục Tử tốt lành: “Lạy Chúa, xin cho con cùng tiến bước với Chúa, Chúa đi đâu con theo đấy, Chúa qua đâu con cũng qua đấy”.
Nguồn: Dòng Tên