365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 159

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 13,16

Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Lạy Chúa, con không biết có linh hồn nào khi thấy Chúa nghèo mà vẫn có thể ung dung sống giàu sang; nhưng phần con, dầu thế nào đi nữa, con không thể quan niệm được tình yêu mà không có nhu cầu, một nhu cầu cấp bách phải sống phù hợp, và nên giống người mình yêu.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay được trích từ trình thuật Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Sau khi rửa chân cho các ông xong, Chúa bắt đầu lời huấn giáo mời gọi các môn đệ noi gương Chúa, biết rửa chân cho nhau, biết phục vụ cho nhau. Chúa còn nhắc nhở rõ ràng rằng: “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”.

Với lời này, Chúa mời gọi các môn đệ và tất cả những ai theo bước và tin tưởng vào Chúa mặc lấy tinh thần sống của Chúa. Lời mời gọi này đã được rất nhiều người đáp lời và quyết tâm tập sống mỗi ngày gần Chúa hơn và giống Chúa hơn. Thánh Charles de Foucauld là một điển hình. Sau khi trở về, anh Charles sống trong tinh thần là người em của Chúa Giêsu. Trong mọi sự, anh đều cố gắng để trở nên giống Chúa Giêsu bao nhiêu có thể. Vì thế, trong một lời cầu nguyện anh đã viết: “Lạy Chúa, con không biết có linh hồn nào khi thấy Chúa nghèo mà vẫn có thể ung dung sống giàu sang; nhưng phần con, dầu thế nào đi nữa, con không thể quan niệm được tình yêu mà không có nhu cầu, một nhu cầu cấp bách phải sống phù hợp, và nên giống người mình yêu”.

Lạy Chúa Giêsu, được trở nên giống Chúa là một hồng phúc lớn lao. Nhưng Chúa ơi, có biết bao trở ngại từ bên trong và từ bên ngoài giữ chặt con trong vỏ ốc của con, nên con chưa dám thoát ra và bỏ đi tất cả để sống nên giống Chúa. Xin Chúa thánh hóa chính con, xin Chúa làm cho trái tim của con mềm mại để có thể đón nhận được hồn sống từ trái tim của Chúa, để mỗi ngày con có thể sống giống Chúa hơn một chút.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn suy xét và rút ra một điểm nào rất đẹp của Chúa Giêsu mà bạn mong muốn tập sống theo.

Điểm đó là điểm gì? Tại sao điểm đó thu hút bạn? Bạn hãy bắt đầu tập sống với điểm đó để nên giống Chúa nghe. Đừng quên xin Chúa ban ơn và hướng dẫn bạn.

Ngoài ra, nếu bạn không biết có điểm nào nơi Chúa thu hút bạn, bạn có thể nhìn đến tinh thần nghèo khó hay tinh thần khiêm nhường và hiền lành cũng như tinh thần hay thương xót của Chúa, để tập sống theo nhé.

Nguồn: Dòng Tên