365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 160

 § Lời Chúa Giêsu trong Ga 14,1.

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.

§ Lời thánh Edith Stein.

Lạy Chúa, Con không giữ lại gì và không lo lắng. Con xin đặt ngày sống của con trong bàn tay của Chúa! Dù là ngày hôm nay hay ngày mai, và cả ngày hôm qua đã qua đi. Trong tay Ngài, lạy Chúa con xin phó thác hồn con.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chuyện do Mẹ Têrêsa Cancútta kể lại như sau: “Ở Ấn Độ mỗi ngày chúng tôi nấu ăn cho khoảng 9.000 người. Ngày nọ một sơ đã băn khoăn lo lắng nói với tôi rằng, chúng ta không còn đủ lương thực để cung cấp cho họ nữa.

Tôi còn chưa biết trả lời sơ ấy thế nào, thì khoảng 9 giờ có một chiếc xe tải lớn chất đầy bánh mì đến với chúng tôi. Thực ra chính phủ cung cấp bánh mì và sữa cho các trường học có những học sinh nghèo. Không ai biết lý do vì sao, hôm đó các trường học lại đóng cửa, nên họ đã đưa hết cho chúng tôi.

Tôi nghĩ có lẽ Chúa đã cho đóng các trường học. Ngài không để cho những người ở đây bị đói. Tôi nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được nhận nhiều những chiếc bánh mì ngon như thế. Thật tuyệt vời sự dịu ngọt của tình yêu Thiên Chúa”.

Câu chuyện trên làm nổi bật lời dạy dỗ của Chúa Giêsu dành cho chúng ta hôm nay: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.

Xao xuyến lo lắng và sợ hãi là những điều làm đời người trở nên nặng nề và bất an. Thật vậy, có rất nhiều điều đến từ ngoài làm cho ta lo lắng xao xuyến, những cũng không ít lần ta tự tạo nên sự lo lắng và bất an.

Dù vậy, tựu trung là vì ta chưa tin tưởng vào Chúa tuyệt đối, chưa chọn Chúa là điểm tựa và là nơi trú ẩn duy nhất, nên ta vẫn hoài loanh quanh lẩn quẩn với mọi thứ lo, mọi nỗi sợ và rồi đời ta bị cuộc đời xoay vần không yên.

Để xao xuyến không còn bám chặt đời ta và nỗi lo lắng không lấy mất đi sự bình an trong ta, thánh Edith Stein mời gọi hãy đặt ngày sống vào trong bàn tay của Chúa, hãy phó thác tất cả và trên hết là linh hồn ta vào bàn tay dịu hiền thương xót và quyền năng của Chúa.

Sự tín thác vào Chúa sẽ làm cho các từ ngữ lo lắng sợ hãi trở nên vô nghĩa và thay vào đó là thanh thoát, an bình và vui sống.

Lạy Chúa, xin giúp con biết tỉnh táo và không vùi đầu vào những lo lắng của kiếp người, của ngày sống với cơm áo gạo tiền, mà trên hết con biết đặt vào tay Chúa mọi sự, đặc biệt là linh hồn của con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Edith Stein và thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Số bảy trong Thánh Kinh biểu tượng cho sự vô hạn.

Mời bạn dành ít nhất bảy khoảnh khắc trong ngày, dùng lời cầu nguyện của thánh Edith Stein để cầu nguyện với Chúa Giêsu, Mục Tử tốt lành: “Lạy Chúa, Con không giữ lại gì và không lo lắng. Con xin đặt ngày sống của con trong bàn tay của Chúa! Dù là ngày hôm nay hay ngày mai, và cả ngày hôm qua đã qua đi. Trong tay Ngài, lạy Chúa con xin phó thác hồn con”.

Nguồn: Dòng Tên