
Đường Dẫn Đến Sự Sống
(Ga 14, 1-12)
Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)
Bước vào Chúa nhật thứ V Phục Sinh hôm nay, chúng ta nghe lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” Chỉ khi bước theo con đường Giêsu chúng ta mới đến được với Chúa Cha. Lời của Thánh Phêrô trong sách Tông đồ công vụ cũng nhấn mạnh điều đó: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4,12). Chỉ có Chúa Giêsu là Con Một, hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, mới tỏ cho chúng ta biết về Chúa Cha và tình yêu Chúa dành cho nhân loại. Còn lời nào đẹp và biểu lộ tình thương hơn khi Chúa Giêsu nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em… và lại đến để đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,3)
Có nhiều con đường nhưng không phải đường nào cũng đưa đến sự sống đời đời. Nhiều người vẫn cho là đạo nào cũng giống nhau, nhưng đạo Chúa Giêsu đem đến đích thực là đường đưa tới sự sống. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết ý định của Thiên Chúa muốn cho chúng ta được sống muôn đời: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chính Ngài đã bước đi trên con đường vâng phục Thánh ý Chúa Cha để dẫn đưa chúng ta đến nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa cứu độ loài người chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chính Ngài đã chịu đau khổ, chịu chết, và sống lại để chúng ta được sống muôn đời.
Chúa Giêsu là đường đưa tới sự sống khi Ngài trấn an các môn đệ đừng lo buồn nhưng hãy vững tin và vượt qua những thách đố mà các môn đệ sẽ đối diện: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy!” (Ga 14,1). Những lúc chúng ta hoang mang lo lắng, Chúa Giêsu cũng chúng ta trấn an như thế để chúng ta thêm lòng tin tưởng, cậy trông vào Chúa hơn. Ngài không muốn chúng ta ỷ lại hoặc buông xuôi khi gặp khó khăn thử thách, nhưng tin rằng Chúa vẫn luôn ở bên cạnh, nâng đỡ trợ lực và gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Ngài yêu thương, chăm sóc và muốn chúng ta kết hiệp với Chúa hơn.
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là đường đưa đến sự sống khi chúng ta cầu nguyện để cảm nghiệm sự hiện diện và tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Thế giới ngày nay, nhiều người sống dửng dưng trước tình yêu của Chúa, họ không có cảm thức thần linh để nhận ra Chúa đang hiện diện nên cũng chẳng quan tâm đến việc mình phạm tội như thế nào. Vì thế, chuyện gian dối lừa lọc xảy ra thường xuyên và tinh vi khiến con người đánh mất niềm tin vào nhau. Khi những thất bại, khổ đau xảy đến, họ chỉ biết kêu trách, chán nản và thất vọng buông xuôi. Nhưng với những ai tin tưởng cậy trông vào Chúa, Chúa sẽ cho họ nhận ra đau khổ là dịp để hiệp thông và trở nên giống Chúa, Đấng đã chịu bao nỗi đau khổ vì tội lỗi nhân loại.
Chúa Giêsu là đường dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa là nguồn mạch đích thực. Ngài là sự thật, là chân lý để những ai đi trên con đường đó sẽ không sai lầm nhưng được ban sự sống qua Lời Chúa và Thánh Thể. Những lo lắng, bất an có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống nhưng khi chúng ta bền chí, vững tin vào sự quan phòng của Chúa, Chúa sẽ thêm sức mạnh giúp chúng ta vượt qua. Ngài không để sự gì xảy đến quá sức chịu đựng của chúng ta. Chính Chúa đã trải qua tất cả mọi nỗi khổ đau, Ngài sẽ tăng sức mạnh khi chúng ta gắn bó với Chúa. Điều quan trọng là chúng ta nhận ra thánh ý Chúa và cộng tác với ơn Chúa để sinh hoa kết quả trong hoàn cảnh của chúng ta.
Chúa Giêsu là đường dẫn đưa chúng ta đến suối nguồn sự sống. Ngài không ngừng mời gọi chúng ta trở về với tình yêu của Ngài để được yêu thương và nâng đỡ. Chúng ta có nhận biết Ngài là đường, là sự thật và là sự sống để đến với Ngài và kín múc nguồn ân sủng nơi Ngài không? Chúng ta có tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Chúa Giêsu, để Ngài đưa chúng ta đến với tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa không? Làm sao để cuộc sống của chúng ta luôn vững tin vào Chúa và làm những việc tốt đẹp như Chúa đã nói: “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12).
Chúa Giêsu là đường dẫn đưa chúng ta đến sự sống khi chúng ta bước theo con đường chân lý và làm theo lời Ngài dạy để được cứu độ. Ngài là đường dẫn đưa đến sự sống tự nhiên cũng như siêu nhiên. Sự sống tự nhiên trong công cuộc tạo dựng và sự sống siêu nhiên qua cái chết và phục sinh của Ngài để đem lại sự vĩnh cửu cho chúng ta. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: “Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa.” (Rm 6,13). Thế nên chúng ta khiêm nhường phục vụ bằng cả trái tim để chính chúng ta cũng là đường đưa mọi người đến nhận nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu là đường đưa tới sự sống, xin cho chúng con biết nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con. Chúa vẫn đang hiện diện ở giữa chúng con ngang qua những biến cố đau thương mất mát để dẫn đưa chúng con về nguồn hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con biết chạy đến nương tựa vào tình yêu quan phòng của Chúa, để chúng con không còn sợ hãi xao xuyến trước những đau khổ mà chúng con đang và sẽ phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Xin tình yêu của Chúa chảy tràn trên chúng con, để chúng con cũng yêu người khác như Chúa đã yêu chúng con. Xin Chúa ban ân sủng và sức mạnh cho những người đang đối diện với những đau khổ và thăng trầm trong cuộc sống, để qua những biến cố đau thương, họ vẫn nhận ra sự hiện diện đầy tình yêu của Chúa. Amen.
Sr. Maria Kim Yến, MRP