365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 163

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 14,21.

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

§ Lời thánh Phanxicô Assisi

Ôi hạnh phúc và đáng chúc phúc biết bao, những ai yêu mến Chúa và làm những gì chính Chúa dạy bảo trong Tin Mừng: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn… và yêu người thân cận như chính mình!

§ Học với Chúa Giêsu.

Yêu thương không thể chỉ trên môi miệng theo kiểu “mật ngọt làm chết ruồi”.

Yêu thương cần được thể hiện từ trái tim đến môi miệng và được sống động trong chính cung cách sống và hành vi.

Trước khi rời xa các môn đệ để về với Cha trên trời, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay chú tâm đến tinh thần sống yêu thương. Cụ thể, Chúa dạy dỗ bạn và tôi ý thức đón nhận, gìn giữ cũng như sống các huấn lệnh và điều răn của Chúa, vì đó là dấu hiệu chúng ta yêu thương Chúa, chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa, đặc biệt được Chúa Cha yêu mến. Ngoài ra, đó cũng là dấu hiệu bạn và tôi đang trên đường trở thành người Kitô hữu đích thật, tránh xa thói giả hình cao ngạo.

Bài thơ của Cao Huy Hoàng “Xin đừng sáng lễ chiều kinh” như lời nhắc nhở ta đừng rơi vào cách sống giả hình, ngược lại cần chú tâm sống đúng theo giới răn Chúa truyền. “Xin đừng sáng lễ, chiều kinh. Mà ra phố chợ lại khinh khi người. Xin đừng lần chuỗi mân côi. Mà vờ không thấy cảnh đời bi ai… Xin đừng thờ phượng Chúa Trời. Mà không yêu nổi loài người Chúa yêu. Lòng ơi dối trá đã nhiều. Thì thôi, dừng lại, mà yêu thật thà. Yêu như Chúa đã yêu ta. Hết tình dâng hiến mới là Đạo Yêu”.

 Sống theo kiểu giả hình không chỉ phản chứng từ, mà còn làm buồn lòng Chúa và tâm hồn người tín hữu sẽ không tìm được hạnh phúc. Vì thế, ta yêu như Chúa đã yêu ta bạn nhé! Khi sống yêu thương theo Chúa dạy, ta sẽ được Chúa chúc lành và hạnh phúc sẽ đến, như lời của thánh Phanxicô Assisi nói: “Ôi hạnh phúc và đáng chúc phúc biết bao, những ai yêu mến Chúa và làm những gì chính Chúa dạy bảo trong Tin Mừng : Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn… và yêu người thân cận như chính mình!”

Lạy Chúa Giêsu, thói giả hình là con đường chúng con dễ dàng lạc bước vào. Xin Chúa gìn giữ và giúp chúng con luôn biết đi trên con đường yêu thương đích thật. Yêu từ trái tim đến trí hiểu, yêu từ trí hiểu đến môi miệng và yêu từ môi miệng đến đôi tay thực hiện giới răn yêu thương Chúa truyền.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Assisi xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn cùng tôi tập sống giới răn yêu thương Chúa truyền. Cụ thể, bạn xin Chúa soi sáng xem trong ngày hôm nay bạn sẽ có cung cách yêu thương nào và với ai.

Sau đó, bạn cố gắng thực hiện cung cách yêu thương đó, nhưng điều quan trọng là đừng bao giờ mở miệng ra để khoe khoang, đừng bao giờ để trái tim bạn rung lên những nhịp đập của kiêu hãnh. Vì yêu thương sẽ mất ý nghĩa, khi bạn nói mà không làm, khi bạn yêu thương mà lại khoe khoang. Đó là con đường giả hình và con đường kiêu ngạo không được Chúa chúc phúc.

Nguồn: Dòng Tên