365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 166

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 15,9.

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Ôi Thiên Chúa vô cùng đáng mến, chúng con phải yêu mến Chúa biết chừng nào.

§ Học với Chúa Giêsu.

„Thiên Chúa là tình yêu“. Một sự thật cao cả rút ra từ Kinh Thánh. Yêu thương là đặc tính của Thiên Chúa. Đặc tính cao quý này đã được Chúa Con truyền đạt lại cho các môn đệ „Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”.

Chúa Giêsu còn mời chúng ta sống trọn vẹn trong Chúa, yêu mến Thiên Chúa trên hết. Yêu “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực người”. Vì Thiên Chúa là tất cả. Không có Thiên Chúa thì không có ta. Mọi sự đều tìm được nguồn gốc và cùng đích trong và nhờ Chúa. Đấng đã tạo ra mình, Đấng đã cho mình khả năng yêu mến.

Nhìn vào gương của Thầy Giêsu. Người đã sống làm chứng cho tình yêu. Một tình yêu dâng hiến. Một tình yêu phục vụ với sự hy sinh chính mình. Hy sinh bản thân mình để chấp nhận cái chết trên thập giá cao. Càng đến giờ phút giã từ trần gian, tình yêu của Chúa Giê-su càng dâng cao và luôn quy hướng về Chúa Cha. Chúa Giêsu cho ta thấy rõ tình yêu của Chúa Cha; vì yêu thế gian, Thiên Chúa đã ban Con Một của mình cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa ấp ủ và săn sóc chúng con bằng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế mà chúng con vẫn chờ đợi hạnh phúc bên ngoài Chúa, và chúng con vẫn coi tương quan với Chúa như bao tương quan khác, dù cho tương quan với Chúa là cốt lõi và nền tảng.

Ôi Thiên Chúa vô cùng đáng mến, đáng lẻ ra chúng con phải yêu mến Chúa biết chừng nào! Nhưng giữa muôn hào nhoáng của vật chất, hưởng thụ, chúng con cứ mãi mê đi tìm những gì thỏa mãn được trái tim mình. Thèm thuồng những quần là áo lượt, những túi xách hàng hiệu…thèm khát chạy theo những điều chúng con chưa có, thèm thuồng chạy theo những của cải mới, không bao giờ được thanh thản, lao mình vào những khó nhọc vô ích, và cuối cùng chỉ tìm được mệt mỏi chán chường trong các thú vui mau qua và không thực của thế gian. Mệt nhoài vì các cố gắng vô ích, không đạt được hạnh phúc sau cùng. Bởi vì chúng con tìm kiếm hạnh phúc nơi tạo vật, chứ không tìm kiếm nó nơi Thiên Chúa, không thể tập trung vào Chúa và đáp trả tình yêu của Chúa dành cho chúng con.

Những gì chúng con đang có, từ vật chất lẫn tinh thần, đều là hồng ân của Chúa.

Do đó, dù Thiên Chúa được con người yêu mến đến đâu đi nữa vẫn không bao giờ đáp trả được tình Chúa. Lời mời gọi của thánh Charles de Foucauld thôi thúc chúng con phải yêu mến Người hơn nữa vì Người đã cho chúng con không chỉ sư sống của Người, mà còn chính Người nữa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, mời bạn chú tâm đến dung mạo yêu thương của Chúa. Xin cho mình được lòng cảm nếm thật sâu tình yêu Chúa dành cho mình. Là người con yêu dấu của Chúa, không phải vì mình đã làm được một cái gì đó. Nhưng Thiên Chúa yêu thương con như con là, và bất kể những việc con làm. Xin Chúa cho con được sống trọn tình với Chúa và thưa với Ngài : ‘’Vâng lạy Thiên Chúa, con yêu mến Chúa’’.

Nguồn: Dòng Tên