365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

 NGÀY 169

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 14,15-16.

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

§ Lời thánh Bênađô ở Clairvaux. 

Yêu ai, ta sẽ nên giống người ấy.

§ Học với Chúa Giêsu.

Khi biết mình sắp chịu tử nạn, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết là đã gần đến giờ Ngài sẽ ra đi và sẽ không còn ở với các ông nữa.

Trước những hoang mang của các môn đệ khi nghe tin buồn đó, Chúa Giêsu đã trấn an các ông, cho biết là Ngài sẽ về cùng Chúa Cha, khuyên các ông phải vững tin.

Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu đã răn dạy các ông:

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.”

Khi chúng ta yêu ai thật lòng, thì chúng ta luôn sẵn sàng làm tất cả mọi sự để người mình yêu được hài lòng. Ca dao Việt Nam có câu:” Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.”

Tình yêu nhân thế mà còn như vậy, thì tình yêu Thiên Chúa như thế nào, chắc bạn và tôi đều biết, đó là Ngài “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,7). Xa hơn nữa, Chúa “đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2, 8).

Để đáp lại tình yêu cao vời đó, bạn và tôi phải làm gì đây?

Thánh Bênađô ở Clairvaux, đã khuyên chúng ta: “Yêu ai, ta sẽ nên giống người ấy”.

Giống Chúa trong khó nghèo, khiêm hạ, vâng phục và yêu thương.

Và để sống được như vậy, bạn và tôi cần phải yêu mến Chúa nhiều hơn, tuân giữ giới răn mến Chúa yêu người, và ba Ngôi Thiên Chúa sẽ luôn ở cùng bạn và cùng tôi.

Lạy Chúa, xin cho con được nên giống Chúa.

Xin lấy đi đôi mắt mù lòa của con mà ban cho đôi mắt của Chúa để con biết nhìn mọi người với trái tim yêu thương.

Xin lấy đi đôi bàn tay biếng nhác của con mà thay vào đôi tay của Chúa để con biết chia sẻ, phục vụ.

Xin lấy đi trái tim chai đá và đầy hận thù của con mà thay vào trái tim yêu thương và bình an của Chúa. Một trái tim mềm mại chỉ biết tha thứ và hy sinh cho người mình yêu.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Bênađô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn tự đặt cho mình câu hỏi: tôi giống Chúa ở điểm nào? Và nếu như không tìm được điểm nào hết thì xin bạn hãy đọc kinh Sáng Soi cầu xin Chúa Thánh Thần đến giúp bạn mở lòng, nhận ra cái khác biệt giữa bạn và Chúa để cố gắng được giống Chúa mỗi ngày một tí, bạn nhé.

Nguồn: Dòng Tên