365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 172

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 16,13

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.

§ Lời thánh Gioan Vianney.

Người yêu mến Chúa Thánh Thần sẽ cảm nghiệm mọi thứ vui sướng trong mình. Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta giống như một người mẹ dẫn dắt đứa con nhỏ, hoặc giống như một người sáng dẫn một người mù.

§ Học với Chúa Giêsu.

Sau khi được nhận bí tích Thánh Tẩy, mỗi kitô hữu nhận lãnh Thần khí trong tâm hồn của mình. Người dạy chúng ta phân biệt sự thiện và điều ác, làm lành tránh dữ, thúc đẩy chúng ta cầu nguyện, và thực hành Lời Ngài, hầu được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Thần Khí Thiên Chúa là Đấng Bảo Trợ, là Tình Yêu và cũng là Đấng ủi an. Khi ý thức sự hiện diện của Ngài trong lòng và để Ngài hướng dẫn, chúng ta sẽ được một niềm vui bất tận và thiêng liêng từ tận đáy lòng, mà tất cả những của cải trên thế gian không thể no thoả.

Những gì đến từ thần khí là niềm vui, sự bình an, là ánh sáng bền vững, trong khi những gì đến từ thần dữ là niềm vui tạm bợ, là sự bình an chóng qua, là bóng tối và là sự bất an.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi các vị thánh. Tâm hồn của các ngài chắc hẳn đầy ấp niềm vui và sức mạnh của Thần Khí nên các ngài đã vượt thắng mọi thử thách kể cả cái chết cho Chúa.

Thánh Phaolô đã nói: “Nước trời đâu phải tại của ăn, thức uống, nhưng hệ tại sự công chính, an bình và niềm vui trong Thánh Thần” (Rm 14,17).

Cha thánh Gioan Maria Vianney cũng khẳng định rằng, (1) một linh hồn có Chúa Thánh Thần ngự trị được nếm sự ngọt ngào trong lúc cầu nguyện đến nỗi cảm thấy thời gian quá ít, linh hồn ấy luôn sống trước sự hiện diện của Chúa. Chúa Thánh Thần hằng gợi lên những tư tưởng, những lời lẽ tốt lành trong linh hồn những người công chính. Cha thánh cũng nói: “Những người yêu mến Thánh Thần sẽ cảm nghiệm mọi thứ vui sướng trong mình. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta giống người mẹ dẫn dắt đứa con nhỏ, hoặc giống một người sáng mắt dẫn một người mù.”

Còn chúng ta thì sao? Tâm hồn của chúng ta có mở rộng và còn chỗ để Chúa Thánh Thần ngự trị không hay chỉ đầy những dự án trần gian, lo toan và đố kỵ? Chúng ta có bình tâm để lắng nghe và thực hành theo những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần là những thúc đẩy đi đôi với Lời Chúa hay chúng ta chỉ làm theo những thúc đẩy của thần dữ mâu thuẫn với đường lối của Chúa?

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin đổ tràn tình yêu và “Thần Khí sự sống” (Rm 8,2) của Người trong con để tâm hồn con được đổi mới, biết vâng phục Lời Ngài hướng dẫn. Giữa cuộc sống hiện đại ồn ào và đầy cám dỗ, xin giúp con biết tìm tĩnh lặng, không để tâm hồn khuấy động, hầu nhận ra và thực hành những thúc đẩy thánh thiện của Thần Khí Chúa và sống chứng nhân cho Ngài. Amen

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Vianney, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Chỉ khi thinh lặng và có bình an trong tâm hồn, chúng ta mới lắng nghe và nhận ra được sự hoạt động, những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trong chúng ta.

Mời bạn cùng tôi sống một ngày với nhiều thinh lặng có thể. Nhiều lần trong ngày chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và cầu xin Ngài hướng dẫn mọi lời ăn, tiếng nói và tư tưởng của chúng ta.

Để kết thúc ngày sống, chúng ta làm phút hồi tâm tạ ơn Chúa và nhìn lại những thúc đẩy, tiếng nói từ nội tâm. Chúng ta học phân biệt những thúc đẫy nào từ Thần Khí và từ thần dữ và xin Thần Khí Chúa luôn hướng dẫn chúng ta.

(1). Những Bài Giảng Bất Hủ Của Cha Thánh Gioan Maria Vianney, Vũ Đức Thành dịch).

Nguồn: Dòng Tên