365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 179
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 17,15-17.
Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.
§ Lời thánh Charles de Foucauld.
Tất cả chúng ta phải đi qua sa mạc để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Vì trong sa mạc, mỗi người sẽ khoét rỗng chính mình, loại ra khỏi mình những gì không phải là Thiên Chúa và những gì không thuộc về Ngài, chuẩn bị và trang hoàng tâm hồn chúng ta cho khang trang và thoáng mát cho Chúa ngự.
§ Học với Chúa Giêsu.
Thế giới hôm nay thay đổi quá nhanh làm cho con người chúng ta chóng mặt và khó lòng bắt kịp. Từ kỹ nghệ đến truyền thông và giờ đây là trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence) đang được các tập đoàn công nghệ dùng để khuấy đảo mọi lãnh vực của cuộc sống, từ giáo dục đến kinh tế, từ y khoa đến xã hội…
Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ và không ngừng này, là Kitô hữu chúng ta đứng trước một thách đố lớn. Đó là làm sao ta vẫn bơi trong dòng sông của thế giới, nhưng chúng ta không thuộc về dòng sông ô hợp này, mà chúng ta luôn thuộc về Cha trên trời là nguồn cội của cuộc sống; là Kitô hữu chúng ta vẫn phải lo cơm áo gạo tiền và đối diện với rất nhiều áp lực, thử thách và cám dỗ, nhưng làm sao ta vẫn không bị các virus của ác thần xâm nhập và làm biến chất Kitô hữu của chúng ta.
Như thế, Chúa Giêsu cầu nguyện cho bạn và tôi cùng muôn người, để dẫu ta vẫn sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, nghĩa là lẽ sống, nguyên lý và giá trị cuộc sống của ta đặt ở nơi Chúa và Tin Mừng, chứ không đặt ở lẽ sống và giá trị mà thế gian dựa vào, là tiền bạc vật chất, hưởng thụ tiêu xài, danh vọng quyền lực cùng bản chất và hậu quả của chúng là dối trá, lừa lọc, kiêu ngạo, vô tâm, hận thù chia rẽ. Đó là mặt trái, là bóng tối của thế gian.
Trong dòng sông này Chúa muốn ta cùng bơi chung với muôn người, để trong ân sủng của Chúa và qua chính đời sống tốt lành của ta được Chúa Cha dùng sự thật thánh hiến, dòng sông ô hợp này có thể được biến đổi thành dòng nước trong lành với sự thật , bình an và tình yêu.
Trong một hình ảnh khác, thánh Charles de Foucauld đã mời gọi chúng ta can đảm tiến bước trong sa mạc, nơi có nhiều thử thách. Trong sa mạc, là Kitô hữu ta được mời gọi khoét rỗng chính mình, nghĩa là loại ra khỏi mình những gì không phải là Thiên Chúa. Đó là cái tôi luôn thích kiêu ngạo, là thói tham lam tiền của và hà tiện bủn xỉn, là đam mê dâm dục và đắm chìm trong ăn uống hưởng thụ, là ngủ lì trong giận ghé, và mê man trong lười biếng chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng.
Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống rất đẹp nhưng cuộc sống tràn đầy thử thách. Làm sao chúng con sống giữa lòng cuộc sống của thế gian, nhưng vẫn không thuộc về thế gian đây? Với sức riêng chúng con không thể. Chúa biết rõ điều đó nên Chúa đã cầu nguyện cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết ý thức về phần chúng con luôn “loại ra khỏi mình những gì không phải là Thiên Chúa và những gì không thuộc về Ngài”. Trên hết xin giúp chúng con ngoan ngùy vâng lời Chúa và Cha trên trời, vì chính Chúa và Cha sẽ dùng sự thật để giúp chúng con nên thánh.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
“Loại ra khỏi mình những gì không phải là Thiên Chúa và những gì không thuộc về Ngài”. Lời này của thánh Charles de Foucauld gợi lên hồn sống hôm nay. Bạn và tôi suy xét con người và cuộc sống ta. Có gì ta đang bám víu nhưng lại là điều không phải là Thiên Chúa, không thuộc về Thiên Chúa?
Với ơn Chúa ta quyết tâm từ bỏ và nói không với điều đó ngay.
Cuối ngày sống ta nhìn lại, ta đã từ bỏ điều đó như thế nào và đã thật sự từ bỏ chưa?
Cuối cùng ta xin ơn Chúa giúp.
Nguồn: Dòng Tên