Chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy

Mc 10,28-31

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Suy niệm: 

Sự đầu tư tốt nhất bạn có thể làm cho cuộc đời mình là gì? Tin mừng giới thiệu với chúng ta một nghịch lý: chúng ta mất những gì chúng ta giữ lại, và chúng ta được những gì chúng ta cho đi. Khi chúng ta đánh mất cuộc đời mình cho Đức Giêsu Kitô, chúng ta có được kho báu vô giá và quyền thừa kế tồn tại vĩnh viễn. Bất cứ điều gì chúng ta dâng cho Chúa sẽ được đền đáp gấp trăm. Lòng quảng đại xuất phát từ một trái tim biết ơn về lòng thương xót và ơn sủng dạt dào mà Thiên Chúa ban cho. Bạn có cho đi một cách tự nguyện và quảng đại không? Và tại sao bạn cho đi, vì phần thưởng hay vì tình yêu?

Ngay sau khi người thanh niên giàu có từ chối đi theo Đức Giêsu, Phêrô, một cách nào đó đã mạnh dạn muốn biết mình và các môn đệ khác sẽ được gì khi họ sẵn sàng tiếp nhận lời mời gọi của Đức Giêsu để đi theo người vô điều kiện. Đức Giêsu nói một cách dứt khoát rằng: Ai từ bỏ mọi sự mà đi theo Người sẽ nhận được gấp trăm ở đời này, cũng như ở đời sau. Các môn đệ Đức Giêsu có thể đương đầu với sự chống đối và ngược đãi từ những người chống đối Đức Giêsu Kitô và Tin mừng của Người.

Chúng ta có ngạc nhiên khi chúng ta mất mát sự ưu đãi và cảm nghiệm sự nhạo báng, đe dọa, và tổn thương khi chúng ta đứng về sự thật và công chính không? Thay vì sự giàu có về vật chất, Đức Giêsu hứa ban cho các môn đệ phúc lành và niềm vui của tình bằng hữu thấm thiết với cộng đoàn các tín hữu. Không một của cải hay sở hữu trần thế nào có thể cạnh tranh với niềm vui và phúc lành được nhận biết Thiên Chúa, sự bình an và sự liên kết mà Người ban cho các môn đệ. Thiên Chúa muốn lấp đầy lòng chúng ta cảnh tượng Thiên đàng và niềm vui và bình an của Người. Bạn có biết niềm vui đi theo Chúa như một người môn đệ của Chúa không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy niềm vui Tin mừng và sự hiểu biết về tình yêu cá vị của Thiên Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, con muốn đi theo Chúa như người môn đệ, và để yêu mến Chúa cách trọn vẹn với tất cả những gì con có. Xin Chúa lấp đầy lòng con với niềm tin, hy vọng, và tình yêu mà con có thể luôn luôn tìm được sự bình an và niềm vui trong sự hiện diện của Chúa.”

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

daminhtamhiep.net

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/053023.cfm