365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 185

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 10,29-30.

Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

 § Lời thánh Augustinô.

Chúa trao cho chúng con nhiều điều khi chúng con xin Chúa những điều ấy; và điều mà chúng con đã lãnh nhận từ sự tốt lành, chính là những điều mà trước hết chúng con đã cầu xin rồi, chúng con đã lãnh nhận điều đó từ chính Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu hôm nay là câu trả lời cho vấn nạn của Phêrô: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mc 10,28). Trong câu trả lời của Chúa ta thấy Chúa đưa ra một “danh sách” từ bỏ của các môn đệ: “từ bỏ nhà cửa” là chỗ nương ẩn an toàn; “từ bỏ anh em, chị em, mẹ cha, con cái” là những người gần kề thân thiện và quan trọng; “từ bỏ ruộng đất” là sở hữu và cũng là công việc làm hằng ngày. Với các sự từ bỏ này, người môn đệ đã “lột bỏ” tất cả những gì con người bình thường luôn kiếm tìm, và những điều đó là những điều quan trọng làm nên giá trị và ý nghĩa của cuộc sống đời này.

Nhưng các môn đệ từ bỏ những điều đó là vì ai và vì gì? Chúa Giêsu nói “vì Thầy và vì Tin Mừng”. Đó là động lực quan trọng cho hành trình bỏ hết mọi sự để theo Chúa.

Vậy từ bỏ mọi sự ở đời này vì Chúa và vì Tin Mừng, thì các môn đệ được gì? Chúa Giêsu giúp cho các môn đệ nhận ra một chân lý nghịch của từ bỏ: Tử bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng không phải là mất đi, mà là nhận lãnh được rất nhiều. Sự nhận lãnh này không nằm trong ý nghĩa của cuộc đời này, mà trong một trật tự mới. Chúa lại đưa ra một danh sách những gì người môn đệ theo Chúa nhận được. Cũng là nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, nhưng điều thú vị là gấp trăm. Chúa Giêsu hé mở cho thấy niềm vui nhận lãnh“gấp trăm lần”, những gì mà các môn đệ đã từ bỏ. Niềm vui nhận lãnh ấy bất cứ ai đã bỏ mọi sự vì Người và vì Tin Mừng sẽ cảm nghiệm được ngay “ở đời này” và cả“đời sau” nữa.

Người cho đi là người lãnh nhận và lãnh nhận còn nhiều hơn nữa. Đặc biệt, những gì Chúa ban tặng luôn mang hương vị tốt lành, như thánh Augustinô nói. Làm sao có thể kể xiết những ân sủng tốt lành từ Đấng là nguồn mạch của sự tốt lành!

Lạy Chúa, Chúa tốt lành và quảng đại, làm sao chúng con có thể đếm được ân sủng Chúa trao ban. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức đừng tính toán, khi cho đi, khi sống cho Chúa và cho Tin Mừng, vì khi trái tim mở ra không tính toán, trái tim sẽ tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc đích thật.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn cho đi mà không tính toán và không chờ đời đáp trả. Ít nhất bạn có một hành động cho đi trong tinh thần thanh thoát này nhé. Mỗi lần cho đi xong, bạn tri ân cảm tạ Chúa đã cho phép bạn sống cho đi cách nhưng không vô vị lợi.

Ngoài ra, bạn luôn ý thức tri ân Chúa về biết bao ơn tốt lành Chúa đã và đang ban cho bạn.

Nguồn: Dòng Tên