365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 188
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 11,23-24.
Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển!, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.
§ Lời thánh Edith Stein.
Ai hoàn toàn để cho Chúa Giê-su nắm lấy đôi tay của mình, người đó có thể tin tưởng rằng, mình chắc chắn được Chúa dẫn dắt.
§ Học với Chúa Giêsu.
Khi còn là thiếu nhi được Cha Mẹ, các Cha và các Sơ hướng dẫn dạy dỗ học thuộc các kinh căn bản, học biết về giáo lý, và làm quen với Lời Chúa cũng như tập sống theo Lời Chúa chỉ dạy. Tuổi thơ như trang giấy trắng được viết những hàng chữ thật đẹp qua các lời dạy dỗ tốt lành, thật hồng phúc biết bao.
Lớn lên, bạn và tôi đủ lông đủ cánh và tung cánh vào bầu trời. Chắc chắn không chỉ có những làn gió nhẹ mát, mà cả những cơn bão mạnh thổi tới làm cho ta vất vả và đôi khi ta đối diện với nhiều cám dỗ của sự dữ làm lay chuyển Đức Tin của ta. Chính những lúc như vậy, bạn và tôi, dù muốn hay không, phải trả lời cho chính bản thân mình: “Tôi là Kitô hữu, nhưng Kitô hữu là ai vậy?”
Thần học gia lỗi lạc của Giáo Hội Hans Urs von Balthasar đã trả lời câu hỏi trên thật ngắn ngủi nhưng rất ý nghĩa: “Kitô hữu là ai? Kitô hữa là những người gieo vãi hạt giống Đức Tin vào thế giới này”.
Như thế, bạn và tôi là người gieo vãi Đức Tin trong lòng xã hội, nơi ta đang sống và làm việc. Nhưng để gieo vãi hạt giống Đức Tin, ta phải chuẩn bị những điều gì? Chắc chắn điều đầu tiên là bạn và tôi phải có Đức Tin, nghĩa là ta phải là người tin vào Thiên Chúa. Cụ thể hơn, những gì ta nhận được từ việc giáo dục Đức Tin của Cha Mẹ, quý Cha và quý Sơ, giờ đây phải trở thành kho tàng Đức Tin của ta. Bạn và tôi không chỉ đọc thuộc lòng kinh Tin Kính, mà ta cần phải hiểu và xác tín cách sâu xa từng lời ta tuyên xưng. Nhưng kinh Tin Kính không chỉ là những giòng chữ “chỉ nhảy nhót trên mặt giấy”, mà lời kinh này cần được sống động trong trái tim và cuộc sống thường ngày của từng người chúng ta. Như thế, lời Chúa Giêsu dạy dỗ hôm nay trở thành lời sống động đối với bạn và tôi, những người tin: “Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi”.
Thật vậy, tin đưa lại nhiều hoa trái tốt lành Chúa ban, đôi khi hơn cả những gì ta mong ước. Vì thế, cuốii cùng thật quan trọng như lời của thánh Edith Stein nói, khi ta sống Đức Tin của mình vào Chúa, là ta hoàn toàn để Chúa nắm lấy đôi tay của mình, lúc đó ta có thể tin tưởng rằng, ta chắc chắn được Chúa dẫn dắt.
Lạy Chúa, xin Chúa giơ tay ra, chúng con xin nắm lấy. Chúa dẫn chúng con đi nghe Chúa, bên Chúa lòng con an vui rồi.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Sáng trưa và tối ta cùng sống tinh thần đơn sơ: Hướng nhìn lên Chúa Giêsu và thầm nói với Người: Lạy Chúa, xin Chúa giơ tay ra, chúng con xin nắm lấy. Chúa dẫn chúng con đi nghe Chúa, bên Chúa lòng con an vui rồi.
Sau mỗi lần nói với Chúa xong, bạn nhắm mắt lại và cảm nhận bàn tay của bạn đang nằm trong bàn tay của Chúa. Với cảm nhận đó bạn sống vui nghe!
Nguồn: Dòng Tên