365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 191
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 12,10-11.
Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!
§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.
Có được Đức Kitô chịu đóng đinh là đủ rồi, hãy lao nhọc với Ngài và yên nghỉ trong Ngài, hãy vì Ngài mà hủy mình ra không trong mọi sự, từ bên ngoài đến bên trong
§ Học với Chúa Giêsu.
Chối bỏ, một kinh nghiệm luôn để lại nỗi đau thương lớn lao. Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự chối bỏ rất cụ thể. Trong “dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân”, Chúa đã chỉ ra sự chối bỏ tàn ác của những tá điền, những kẻ làm công. Cả người con yêu dấu của ông chủ vườn nho cũng chẳng được kính nể, cũng bị chối bỏ và còn bị giết chết cách tàn nhẫn. Người Con Yêu Dấu trong dụ ngôn chính là Chúa Giêsu.
Vì yêu thương Ngài đã đến để cứu độ nhân loại chúng ta, nhưng con người lại chối bỏ Ngài, đã loại bỏ Viên Đá góc tường là chính Chúa ra khỏi ngôi nhà con người muốn xây dựng. Con người cao ngạo bất trung còn đối xử tàn ác với Chúa qua cái chết ác độc họ gây ra.
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta, bạn và tôi, phản tỉnh lại thái độ sống của ta đối với Chúa. Cụ thể, ta trung tín với Chúa thế nào, Đấng luôn trung tín và yêu thương ta? Hay ta cũng đã từng bất trung và chối bỏ Chúa, để chạy theo những dục vọng và đam mê? Làm sao ta có thể chân nhận điều mà thánh Gioan Thánh Giá nói: “Có được Đức Kitô chịu đóng đinh là đủ rồi”?
Hơn nữa, trong yêu thương Chúa sẵn sàng tự hủy và hiến dâng cho chúng ta, còn bạn và tôi thì đã sống tự hủy và hiến dâng cho Chúa như thế nào, ta có lao nhọc với Chúa và hủy mình ra không như Chúa không? Hay ta thích đóng đinh thật chặt “cái tôi” của mình vào hành trình đời ta? “Cái tôi” của ích kỷ, của tham lam các thứ trần tục, “cái tôi” của bất trung và của bội phản?
Sau cùng, đừng bao giờ quên một điều quan trọng: Chiến thắng cuối cùng không thuộc về nhân loại tàn ác, mà thuộc về chính Chúa, vì “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”.
Lạy Chúa đời sống Đức Tin không chỉ là giữ luật, không chỉ là kêu xin Chúa ban ơn, mà trên hết Chúa mời gọi chúng con trung tín với Chúa và kết hiệp nên một với Chúa. Vì thế, xin Chúa ban cho chúng con ơn trung thành và mỗi ngày qua cầu nguyện chúng con có thể sống kết hiệp mật thiết với Chúa, cụ thể cùng lao nhọc với Chúa, cùng tự hủy trong mọi sự như Chúa, để khi đích đến của đường đời hiện ra, Thiên Thần của Chúa sẽ cho chúng con nhận ra công trình kỳ diệu Chúa làm, là Chúa trở nên đá tảng góc tường cứu độ ngôi nhà nhân loại chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Thánh Giá xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Tự hủy là hành động của hồn sống hôm nay với Chúa Giêsu.
Mời bạn cùng tôi suy xét: Ta nên từ bỏ cái tôi của mình như thế nào? Điều gì thuộc về cái tôi làm cho ta xa Chúa, điều gì của cái tôi làm cho ta trở nên bất trung và chối bỏ Chúa và anh chị em?
Không chỉ suy xét và nhận ra, chúng ta cùng xin ơn Chúa để thực thi tự hủy điều đó nhé!
Nguồn: Dòng Tên