365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 195

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 12,37

Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?

§ Lời thánh Augustinô.

Thêm lòng yêu mến Chúa bao nhiêu, sẽ bớt ước ao các sự ngang trái bấy nhiêu; trừ diệt các mối ước ao này, tức là yêu mến Chúa cách trọn lành.

§ Học với Chúa Giêsu.

Trước những câu hỏi nhóm người kinh sư đưa ra để gài bẫy, Chúa Giêsu với sự khôn ngoan đã thoát khỏi bẫy độc đó và kết thúc cuộc tranh luận với họ Chúa đã đặt ra câu hỏi chọ họ về chính nguồn gốc của Chúa: “Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?”

Chúa Giêsu xuất thân từ dòng dõi Đavít, vì vậy trong cái nhìn con người Chúa Giêsu là con vua Đavít. Nhưng nguồn gốc của Chúa đi xa hơn nữa, Ngài đến từ trời cao, nghĩa là Chúa Giêsu vượt trên tước hiệu Con Vua Đavít, Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, vì vậy mà vua Đavít phải gọi Ngài là Chúa Thượng.

Là Chúa Thượng nhưng Chúa lại mặc lấy phận phàm nhân, phận nô lệ, và trong yêu thương Ngài đã hiến thân cho mỗi người chúng ta, trong đó có bạn và tôi, những người được Chúa yêu thương. Cái nghèo trong hang lừa Bêlem và cái chết trên Thánh Giá trên đồi Canvê làm hiển lộ tình yêu tuyệt vời này của Chúa.

Trước công trình yêu thương này, bạn và tôi có dễ dàng đón nhận không?

Ta có đủ tình yêu thương Chúa để gạt bỏ đi những cám dỗ, những ao ước sai lầm, như thánh Augustinô nói, nghĩa là gạt bỏ ao ước Chúa phải luôn là Đấng Cao Vời và Quyền Năng, vì vậy Chúa không thể nghèo, không thể chết nhục nhã trên Thánh Giá trong cái nhìn của ta?

Trong ngày quân đội Liên xô vào chiếm thủ đô Hungary, một viên sĩ quan trẻ dáng vẻ hung hãn, đầy tự đắc của kẻ chiến thắng đã đến gặp vị linh mục. Viên sĩ quan chỉ cây thánh giá treo trên tường và nói: “Ông biết không? Cái đó là sự dối trá của các linh mục bầy ra để làm mê hoặc đám dân nghèo, và giúp những kẻ giầu dễ dàng kìm hãm họ trong cảnh ngu dốt. Bây giờ chỉ có ông với tôi. Ông hãy thú nhận với tôi rằng ông không bao giờ tin ông Giêsu là Con Thiên Chúa”.

Vị linh mục cười và từ tốn trả lời: “Ông bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật”.

Viên sĩ quan quát lớn: “Ông đừng có lừa dối tôi, cũng đừng diễu cợt tôi!”

Nói thế rồi anh ta rút súng ra, chĩa vào đầu linh mục và hăm dọa: “Nếu ông không nhận rằng đó chỉ là sự dối trá, thì tôi bắn ông chết”.

Vị linh mục điềm tĩnh trả lời: “Tôi không thể nói như thế, vì không đúng. Đức Giêsu thật là Con Thiên Chúa”.

Nghe thế, viên sĩ quan vất súng xuống nền nhà, chạy đến ôm chầm lấy vị linh muc. Anh ta vừa khóc vừa nói: “Đúng thế! Tôi cũng tin như vậy. Nhưng tôi không thể tin rằng có người dám chết vì đức tin, cho tới hôm nay. Tôi xin cám ơn ngài. Ngài đã củng cố lòng tin của tôi. Ngài đã chứng minh cho tôi thấy rằng vẫn có người dám chết cho Đức Kitô”.

Lạy Chúa, Thánh Giá Chúa biểu lộ tình yêu cao vời của Chúa dành cho chúng con. Xin đừng để chúng con chối từ Thánh Giá Chúa, ngược lại luôn đón nhận với lòng biết ơn thẳm sâu tình yêu vô biên của Chúa, là Chúa Thượng và là Đấng chịu đóng đinh trên Thánh Giá vì chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Trên bàn thờ nhà bạn chắc chắn có Thánh Giá Chúa.

Trên cổ bạn có đeo Thánh Giá Chúa không?

Trong đời bạn có cây Thánh Giá nào đối với bạn mang nhiều ý nghĩa nhất và tại sao? Hôm nay, mời bạn cùng tôi “gặp gỡ” cây Thánh Giá ý nghĩa nhất trong đời ta. Đứng trước Thánh Giá và nếu được ta trân trọng cầm Thánh Giá Chúa trên đôi tay của mình. Ta cúi mình thờ lạy và nói với Chúa: “Lạy Chúa Thượng của con, con thờ lạy Chúa, con tri ân tình yêu tự hiến của Chúa để cứu rỗi con”.

Trong ngày sống, bạn lập lại cử chỉ đó nhiều lần bao nhiêu có thể.

Nguồn: Dòng Tên