Mình Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống (Ga 6,55)

Bạn đã bao giờ phải nhịn ăn trong một thời gian dài chưa? Đó không phải là một trải nghiệm thú vị, phải không? Càng để lâu mà không được nuôi dưỡng, chúng ta càng trở nên yếu ớt. Cảm giác như thể cuộc sống của chúng ta đang dần cạn kiệt khỏi chúng ta – và theo một nghĩa nào đó, đúng là như vậy.

Những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho thấy rõ ràng rằng Mình và Máu Ngài cũng quan trọng đối với chúng ta như của ăn và của uống vậy. Nếu không có sự nuôi dưỡng của Thánh Thể, sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta có thể bắt đầu cạn dần.

Đây là một ví dụ điển hình cho thấy Bí tích Thánh Thể ban sự sống như thế nào. Trong cuốn sách Ngài Dẫn Dắt Tôi, của cha Walter Ciszek đã mô tả những rủi ro mà cha gặp phải mỗi ngày khi dâng Thánh lễ tại trại lao động khổ sai ở Siberia, nơi cha bị giam giữ: “Tôi sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, chịu đựng bất kỳ sự bất tiện nào, chấp nhận bất kỳ rủi ro nào để mang lại bánh sự sống cho những người này.”

Những người đàn ông làm việc nhiều giờ trong nhiệt độ lạnh giá. Tuy nhiên, vào buổi trưa, cha  Ciszek sẽ cử hành Thánh lễ ở bất cứ nơi nào cha có thể làm điều đó mà không bị phát hiện, cho dù trong lán kho hay co ro trong nền móng của một tòa nhà. “Những phiền nhiễu gây ra bởi nỗi sợ khám phá. . . cha viết:

Những tù nhân này phụ thuộc vào Mình và Máu Chúa Giêsu để giữ cho họ sống cũng như họ phụ thuộc vào thức ăn ít ỏi mà họ nhận được từ những kẻ bắt giữ họ. Thánh Thể đã trở thành của ăn và của uống đích thực của họ.

Cha Ciszek viết rằng cha “thỉnh thoảng xúc động quá… khi tôi nghĩ về cách [Thiên Chúa] đã tìm ra cách để đi theo và cho những con chiên lạc lối này ăn ở vùng đất hoang vu nhất này.” Hôm nay, xin cho chúng ta cũng tràn đầy lòng biết ơn khi chúng ta suy niệm về lòng quảng đại của Thiên Chúa, Đấng đã hiến mạng sống của Ngài – và chính bản thân Ngài – cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự sống trong Mình và Máu Chúa.”

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

daminhtamhiep.net