365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 197

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 9,12-13.

Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

§ Lời thánh Ambrôsiô.

Lòng nhân ái thật tốt lành, vì làm cho người ta nên hoàn thiện, noi theo Chúa Cha là Đấng hoàn thiện. Không gì làm cho linh hồn người tín hữu nên khả ái cho bằng lòng nhân ái.

§ Học với Chúa Giêsu.

“ Lòng nhân ái” là bài học hôm nay thầy Giêsu muốn dạy chúng ta trong Ngôi Trường của Ngài.

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Chúa Giêsu dùng lời của ngôn sứ Hôsê để răn dạy những người Pharisêu khi họ chỉ trích Ngài vì Ngài ăn uống tại nhà Mátthêu là một người thu thuế, tội lỗi. Sống đạo, giữ đạo không phải là áp đặt những luật lệ lên con người và biến con người trở thành một thứ máy móc, nô lệ chúng. Điều Thiên Chúa cần nơi con người là “lòng nhân” chứ không phải là “lễ tế”. Chính lòng mến chân thành làm nên giá trị con người trước mặt Thiên Chúa. Thánh Mátthêu đã nghe lời mời gọi ân tình của Chúa Giêsu, và tình yêu đó đã giúp ông đủ can đảm dứt khoát rời bỏ chỗ tối tăm, để đi theo Chúa. Ông đã mời Chúa về nhà mình và đón tiếp Ngài với tất cả tấm lòng yêu mến. Ông nhìn nhận mình là người tội lỗi cần được chúa chữa lành. Chúa nhìn thấy được lòng chân thành của Mathêu nên Ngài đã đến nhà ông và đồng bàn cùng với ông. Bên Chúa Giêsu, Mátthêu đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời, đó là sống như một người con của Thiên Chúa.

Thánh Ambrôsiô cũng đã nghe lời dạy của thầy Giêsu và đem ra thực hành. Đối với thánh nhân “lòng nhân ái thật tốt lành, vì làm cho người ta nên hoàn thiện, noi theo Chúa Cha là Đấng hoàn thiện. Không gì làm cho linh hồn người tín hữu nên khả ái cho bằng lòng nhân ái”. Thật vậy, điều quan trọng nhất của một người đi theo Chúa là trở nên giống Chúa chứ không phải để giữ luật của Chúa. Người

ta chỉ muốn trở nên giống một ai đó khi người ta yêu mến người đó. Lòng yêu mến khiến người ta làm tất cả cho người mình yêu một cách tự nguyện và bằng cả trái tim.

Chúng ta hãy nhìn lại hành trình theo Chúa của mình. Chúng ta đi lễ, đọc kinh,

 cầu nguyện, làm việc tông đồ, bác ái và giữ các lề luật của Chúa và Hội Thánh

 với thái độ như thế nào? Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã làm những gì cho Ngài

 nhưng là “con có yêu mến thầy không?”

 Lạy Chúa Giêsu, con chợt giật mình khi nhiều năm tháng qua con sống một cách

 máy móc, giữ các giới răn của Chúa theo thói quen hay vì sợ mất quyền lợi chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em. Sống đức tin như vậy quả là một gánh nặng, làm sao con tìm được niềm vui sống đạo mà Chúa muốn con tận hưởng. Như vậy, con cũng chẳng khác gì người biệt phái, sống giả dối, hình thức bề ngoài, còn nội tâm thì trống rỗng khô khan.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho đời sống bất xứng và hời hợt của con. Xin ban cho con Thần Khí Tình Yêu của Chúa, để từ nay con sẽ sống cho Chúa và tha nhân với tất cả lòng yêu mến, hầu đáp lại tình thương mà Chúa đã dành cho con.

Lạy Chúa Giêsu nhân ái là Thầy dạy của của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Ambrôsiô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn thật ý thức trong những việc mình làm và đặt trọn tâm hồn và lòng yêu mến vào những việc đó. Hãy tự hỏi mình, tôi đang làm việc này một cách máy móc hay vì lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Cuối ngày, vào phút hồi tâm, bạn hãy nhìn lại xem trong ngày mình đã làm được việc gì với lòng nhân ái. Hãy tạ ơn Chúa về những điều mình đã làm được. Cũng như xin lỗi Chúa và xin Chúa giúp đỡ cho những điều chúng ta chưa làm được bạn nhé!

Nguồn: Dòng Tên