365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 198
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 5,4
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
§ Lời chân phước Julian Norwich
Đức Kitô rất hài lòng khi có một linh hồn đơn sơ đến với Người, trần trụi, mộc mạc, và không khoe khoang.
§ Học với Chúa Giêsu.
“Hiền lành” là bài học của ngày hôm nay trong ngôi trường Giêsu.
“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” là mối phúc thứ hai của bát phúc trong Tin Mừng thánh Mátthêu. Hiền lành là một trong những đức tính nổi bật của Thầy Giêsu. Các môn đệ và những người đi theo Ngài được mời gọi học với Ngài vì Ngài “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu qua thư thánh Phaolô “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Sự khiêm nhường tột cùng đã khiến Chúa Giêsu hạ mình trở nên hiền lành như con chiên con vô tội, chịu bị đánh đập, hành hạ, nguyền rủa nhưng lại cầu nguyện cho những kẻ hại mình.
Hiền lành và khiêm nhường là hai đức tính song đôi với nhau mà thầy Giêsu muốn chúng ta học cùng Ngài. Sống trong xã hội bon chen và đầy cạnh tranh này thật không dễ để thực hành vì ai cũng có cái tôi thật lớn, thích có chỗ đứng cao nhất và được mọi người trọng vọng. Chúng ta hãy cùng nghe những chia xẻ của người học trò ngoan của thầy Giêsu, chân phước Julian Norwich: “Đức Kitô rất hài lòng khi có một linh hồn đơn sơ đến với Người, trần trụi, mộc mạc, và không khoe khoang”. Thật vậy, tất cả mọi sự chúng ta có đều do Chúa ban cho nên chẳng có gì để chúng ta phải huyênh hoang trước mặt Chúa cả. Vì thế trước mặt Chúa , chúng ta hãy cởi bỏ những chiếc mặt nạ, sự kiêu hãnh, hiểu biết và cái Tôi của mình để hoàn toàn phó thác vào Chúa và để Ngài dậy dỗ và biến đổi tâm hồn chúng ta nên mềm mại và hiền lành như Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa cao sang nhưng đã tự nguyện trở nên một người nghèo. Xin cho con biết bỏ cái tôi của mình để học sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa.
Chúa thánh thiện vô cùng nhưng Người đã tự nhận lấy thân phận tội nhân.
Xin cho con biết nhận mình là kẻ tội lỗi để học sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa.
Chúa là Đấng hằng sống nhưng Người đã tự nguyện chết đi.
Xin cho con biết chết đi những tính hư tật xấu để học sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa.
Suốt cuộc đời, Chúa đã không ngừng cúi xuống để chạm đến những thân phận nghèo hèn, tội lỗi, bị loại trừ trong xã hội.
Xin cho con biết cúi xuống phục vụ anh em mình để học sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa
Chúa đã sống lại từ cõi chết để cứu độ con và ban cho con sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời.
Xin cho con học sống hiền lành và khiêm nhường để được Nước Trời làm gia nghiệp đời con.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy chân phước Julian Norwich xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay mời bạn sống tinh thần hiền lành và khiêm nhường trong lòng của Chúa Giêsu bằng cách hạ mình xuống nhịn nhục và tha thứ cho một ai đó làm buồn lòng hay tổn thương bạn. Hoặc tập lắng nghe ý kiến của người khác bằng cách quên đi ý riêng và cái tôi của mình.
Bạn hãy lập đi, lập lại nhiều lần trong ngày “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”
Nguồn: Dòng Tên