365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 199
Lời Chúa Giêsu trong Mt 5,13
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
Lời thánh Antôn thành Padova.
Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làm minh chứng. Hãy im đi để việc làm lên tiếng. Chúng ta nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu, vì thế mới bị Chúa nguyền rủa như Người đã nguyền rủa cây vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi.
§ Học với Chúa Giêsu.
Bài học thầy Giêsu muốn dậy chúng ta ngày hôm nay là “ trở nên Muối cho đời”
Trong “Bài giảng trên núi”, sau khi công bố các Mối Phúc, Đức Giêsu nói với các môn đệ, và qua các môn đệ, Ngài nói với tất cả chúng ta, là những Kitô hữu: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?”. Muối là một khoáng chất rất quan trọng trong cuộc sống con người. Người ta dùng muối để bảo quản thức ăn và làm cho đồ ăn có hương vị mặn mà. Tính chất của muối là vị mặn của nó. Chúa dùng muối để nói lên căn tính của người môn đệ, người Kitô hữu. Chúng ta trở nên muối khi lãnh nhận bí tích rửa tội và chúng ta đã được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Vì thế, Là Kitô hữu chúng ta phải thuộc về Chúa Kitô, giống Chúa Kitô. Để giữ được vị mặn mà của một Kitô hữu chúng ta cần phải học và sống như Chúa sống, thực hành những điều Chúa đã dậy trong Tám Mối Phúc và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Chúng ta không chỉ là muối nhưng là muối cho đời. Điều này Chúa muốn xác định rõ vai trò quan trọng của người môn đệ ở cuộc sống thế gian này.
Chúng ta được mời gọi làm chứng tá của Chúa Kitô và trở nên muối ướp cho đời nên mặn mà tình yêu thương, bác ái. Đức tin của chúng ta phải được đơm hoa kết trái, phải được chứng tỏ qua hành động. Thánh Antôn thành Padova đã có những suy tư rất mạnh mẽ về cuộc sống chứng tá của người môn đệ: “Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làm minh chứng. Hãy im đi để việc làm lên tiếng. Chúng ta nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu, vì thế mới bị Chúa nguyền rủa như Người đã nguyền rủa cây vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi”
Giờ đây, trước Lời Chúa soi sáng và thúc giục, mỗi người chúng ta chân thành nhìn vào chính bản thân mình. Tôi đã được Chúa Kitô làm thành muối, bây giờ tôi còn mặn không, hay đã nhạt rồi? Và tôi có muốn mặn lại không, không những cho tôi mà còn cho người khác, vì tôi là muối cho đời?
Lạy Chúa Giêsu, con được dựng nên giống hình ảnh Chúa, nhưng vì tội lỗi và các đam mê ham muốn những thứ thuộc về trần gian mà con đã làm cho hình ảnh của Chúa trong con nhạt dần đi và biến thể. Con chẳng còn giữ được giá trị cao quý của người Kitô hữu, chẳng giúp ích cho đời, chẳng còn làm chứng tá của Chúa được nữa. Con biết rằng Chúa là Đấng tạo dựng nên con, cho con làm muối thì chỉ có Chúa mới làm cho con mặn lại mà thôi! Chúa vẫn đứng đó chờ đợi con đến với Ngài, kết hiệp mật thiết với Ngài như cành nho gắn liền với cây nho, Ngài luôn sẵn sàng trao ban cho con sức sống mới và làm cho con nên mặn mà, trở về căn tính của người Kitô hữu.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Antôn thành Padova xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn sống trọn vẹn căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu bằng cách kết hiệp với Ngài qua lời cầu nguyện liên lỉ. Hãy ý thức trong từng lời nói, việc làm của mình để qua đó trao ban tình yêu thương cho những người chúng ta gặp và trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa. Lặp đi lặp lại trong tâm trí nhiều lần “ con chính là muối cho đời” bạn nhé!
Nguồn: Dòng Tên