365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 202
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 11,28.
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
§ Lời thánh Augustinô.
Cao cả thay tấm lòng nhân hậu của Chúa; Người dành cho những kẻ kính sợ Người, và cho ai tìm đến Người nương náu.
§ Học với Chúa Giêsu.
Nghỉ ngơi thư giãn là một nhu cầu quan trọng. Nghỉ ngơi không chỉ cần cho thân xác hay trí óc mà còn cần cho tâm hồn. Cái tâm của chúng ta cần được sống trong an tĩnh giữa những bon chen, lo lắng, giữa những dao động, sóng gió,…
Đức Giêsu mời gọi chúng ta đến với Chúa, tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề. Gánh nặng của những nỗi đau, vấp ngã trong quá khứ, của những trách nhiệm, yếu đuối, lầm lỡ trong hiện tại, của những lắng lo cho tương lai; gánh nặng của cái tôi, của sự ngạo mạn, ích kỷ, ghen ghét, giận hờn, sự cầu toàn; gánh nặng của những lo buồn, chia ly; gánh nặng của chính tôi và của người khác…
Chúa đang đợi chờ bạn và tôi, Chúa luôn mong đợi chúng ta. Chúa không giải quyết các vấn đề của bạn và tôi một cách thần kỳ, nhưng Chúa giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ để có sức đương đầu với các vấn đề ấy. Chúa Giêsu không gạt đi gánh nặng cuộc đời, nhưng trái tim Người mang lấy nỗi đau và cùng vác với bạn và tôi.
Đức Giêsu mời bạn và tôi – học trò của Thầy Giêsu, học bài Giêsu – bài học ấy nằm trong chính trái tim Người – trái tim hiền hậu, khiêm nhu. Khi bạn và tôi mang trong mình những tâm tình của Thầy Giêsu thì tâm hồn sẽ được bình an trở lại, ánh nhìn sẽ đượm lòng mến.
Thánh Augustinô mời bạn và tôi tìm đến nương náu trong Người, mặc lấy tấm lòng vị tha, nhân hậu và khiêm nhu của Đức Kitô. “Cao cả thay tấm lòng nhân hậu của Chúa; Người dành cho những kẻ kính sợ Người, và cho ai tìm đến Người nương náu.”
Bạn và tôi, chúng ta cần theo học Thầy Giêsu suốt đời vì Người có trái tim hiền hậu và khiêm nhu, vì nơi Người là chốn nghỉ ngơi mà bạn và tôi kiếm tìm.
Lạy Chúa Giêsu xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó con dễ lắng nghe tiếng Chúa nói với con. Xin cho con được sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường Người dành cho con và hạnh phúc cùng bước với Ngài. Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô. Xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Mời bạn ngày hôm nay đến với Thầy Giêsu kể cho Ngài nghe những dự tính, những lo lắng, những vui buồn, những khó khăn … mà bạn gặp phải trong ngày. Bạn ơi! Bạn đừng quên rằng Chúa Giêsu đang đợi bạn đến kể cho Người nghe những tâm tư của bạn và tìm sự nghỉ ngơi đích thực nơi Người. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu cùng với những gánh nặng ấy, để trong Ngài chúng ta được nghỉ ngơi, đón nhận tình yêu thương của Chúa, để được tràn đầy sức mạnh của niềm tin và lấy lại sức mạnh cùng niềm hy vọng cho cuộc đời.
Nguồn: Dòng Tên