365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 204
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 9,36-38.
Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.
Thiên Chúa không ngừng yêu thương trần thế hôm nay. Ngài không ngừng gởi chúng ta, bạn và tôi, đến với thế giới để diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với trần thế.
§ Học với Chúa Giêsu.
Đức Giêsu thấy đám đông lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt thì chạnh lòng thương, lòng thương bắt nguồn từ con tim nhân hậu, biết cảm thông, biết nhói đau trước nỗi khổ của người khác. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ và Người đang mời gọi bạn và tôi đến với Người để được sai đi vào cuộc đời. Người không chọn những người giỏi giang, trí thức, nhưng Người chọn những con người đánh cá đơn sơ, quảng đại.
Người sai bạn và tôi trước hết đến với chính dân tộc của mình, để rồi sau đó đến với cả thế giới. Đức Giêsu mời bạn và tôi, hơn nữa Người muốn bạn và tôi cho đi tất cả những gì đã nhận mà không đòi hỏi quyền lợi hay đặc ân nào. Người mời bạn và tôi đến với thế giới này bằng chính ánh nhìn của Người, bằng chính trái tim nhân hậu của Người, nhìn thấy mà chạnh lòng thương. Chính cái nhìn đầy chạnh thương đưa bạn và tôi lên đường.
Lời Mẹ Têrêsa Cancútta nhắn nhủ với chúng ta hôm nay : Thiên Chúa không ngừng yêu thương trần thế hôm nay. Ngài không ngừng gởi chúng ta, bạn và tôi, đến với thế giới để diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với trần thế. Chính khi chúng ta xin Chúa sai thợ ra gặt lúa về, chúng ta cũng được mời gọi đồng cảm với Chúa, cùng chạnh lòng thương không chỉ đối với đám đông xa xôi, nhưng đối với những anh chị em bên cạnh chúng ta. Và nhất là, chúng ta cũng tình nguyện trở thành thợ gặt của Chúa, để Chúa sai chính chúng ta đi trong niềm vui và hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Mời bạn hôm nay tỏa ánh nhìn chạnh thương và lòng nhân hậu của Thầy Giêsu bằng chính hành động cụ thể : cất lời chào, mỉm cười với những người chúng ta gặp gỡ hôm nay, sẵn sàng dừng bước giúp đỡ người cần đến ta… Bất cứ làm việc gì, tôi cũng làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng tôi sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người.
Nguồn: Dòng Tên