365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 205

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 5,39-42

Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.

Tôi chỉ yêu cầu bạn một điều là: hãy kiên trì cho đi không mỏi mệt, nhưng đừng cho những của dư thừa. Bạn hãy cho đến mức đau khổ và bị tổn thương.

§ Học với Chúa Giêsu.

Đây là đoạn văn tiếp nối Bài giảng trên Núi về các Mối Phúc, diễn tả tinh thần Phúc Âm mới mẻ của Chúa Giêsu. Tinh thần này là một sự sống mới, sự sống của chính Thiên Chúa muốn chia sẻ với loài người. Người dạy chúng ta hãy yêu mến thù địch và làm ơn cho những người oán ghét chúng ta, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa, khẩn cầu cho kẻ ngược đãi, kẻ tát má này hãy chìa má kia nữa, kẻ bị kiện để lấy áo trong thì cho luôn cả áo ngoài, ai xin thì cho và ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Người thế gian thường oán ghét thù địch và chỉ muốn làm hại nó hoặc chỉ muốn cho nó bị hại. Còn tinh thần mới của Chúa đem đến là lòng yêu thương và nâng đỡ. Người đến đem tình yêu cứu độ đến cho mọi người không phân biệt chủng tộc, người công chính hay kẻ tội lỗi. Chúng ta, những môn sinh của Người không còn được kỳ thị ai nữa mà hãy mặc lấy tinh thần mới trong Đức Kitô. Mátthêu không có ý bảo chúng ta phải thi hành theo nghĩa đen từng câu chữ lời dạy của Thầy Giêsu, nhưng dạy chúng ta phải có tinh thần như Thầy Giêsu trên Thập Giá và trong mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh. Lời Mẹ Têrêsa Cancútta mời bạn và tôi hôm nay hãy một điều là: hãy kiên trì cho đi không mỏi mệt, nhưng đừng cho những của dư thừa. Bạn và tôi hãy cho đến mức đau khổ và bị tổn thương. Chúng ta nhớ lại các tín hữu đầu tiên được viết trong sách Công Vụ, họ biết chia sẻ cho nhau để giữa họ không ai phải thiếu thốn, đó là hình ảnh rất đẹp minh chứng cho tình huynh đệ của các môn đệ Thầy Giêsu. Thiên Chúa thương xót nhân loại, đã cho Con Một của Người xuống thế, đem lòng thương xót đó đến hòa giải hết thảy nên một dân tộc mới là đoàn con và là đoàn chiên của Chúa. Chính lòng thương xót đã đổi mới bạn và tôi, ban cho bạn và tôi sự sống mới, sự sống của lòng thương xót, khiến ai có sự sống mới cũng phải đầy lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn ngày hôm nay thực hiện việc cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái như: cắt tỉa sự ích kỷ nhờ sống hy sinh để có thể cho đi, cắt tỉa sự nóng giận để có thể kiên nhẫn lắng nghe và dịu dàng hơn, cắt tỉa thói ham thích tiền tài nhờ sống nghèo khó, cắt tỉa sự đam mê danh vọng nhờ sống khiêm nhường, cắt tỉa tính ham vui khoái lạc nhờ sống tiết độ.

Nguồn: Dòng Tên