365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 210

§ Lời Chúa Giêsu trong Lc 1,66.

Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

§ Lời thánh Augustinô.

Hội Thánh coi sinh nhật của thánh Gio-an như một ngày thiêng liêng. Không có vị thánh nào trong bậc cha ông được chúng ta mừng sinh nhật trọng thể như thế…Khi ông Gio-an tiên báo về Chúa thì người ta hỏi rằng: Ông là ai? Và ông trả lời: Tôi là tiếng, còn Chúa, ngay từ nguyên thuỷ đã là Lời. Ông Gio-an là tiếng trong thời gian, còn Đức Ki-tô ngay từ khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu.

§ Học với Chúa Giêsu.

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô hay còn gọi là Gioan tẩy giả. Những học trò trong ngôi trường Giêsu được mời gọi suy ngẫm “bàn tay Chúa phù hộ” trên cuộc đời Gioan và cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Gioan được sinh ra đời một cách rất đặc biệt và lạ lùng. Mẹ của Gioan là bà Elisabeth đã già và hết tuổi sinh nở. Cha của Gioan là Dacaria vì không dám tin đó là sự thật nên đã bị câm. Ngày Gioan sinh ra, theo phong tục Do Thái người ta sẽ lấy tên cha mà đặt cho đứa con đầu lòng. Nhưng em bé này đã được Chúa chọn, đã được Chúa đặt tên là Gioan có nghĩa là “được Chúa thương”. Cha mẹ của em đã vâng nghe và đặt tên em theo ý Chúa. Sự ra đời của Gioan đã khiến cha khỏi câm và mẹ không còn son sẻ. Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc và hiểu rằng cuộc đời em có “bàn tay Chúa phù hộ” và em sinh ra là để chuẩn bị và dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gioan là ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, là gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngày Gioan chào đời là khởi điểm của ơn Cứu Độ nơi trần gian, thánh nhân đã đón nhận một sứ mạng khiêm hạ là người dọn đường, là tiếng kêu loan báo khi trả lời rằng “ Tôi là tiếng, còn Chúa, ngay từ nguyên thuỷ đã là Lời”.

Thật vậy như lời nhận xét của thánh Augustino “ Ông Gioan là tiếng trong thời gian, còn Đức Kitô ngay từ khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu”. Sự khiêm hạ của Thánh Gioan được thể hiện rất rõ qua câu nói của ông “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”(Ga 3, 30). Vì thế Chúa đã nâng Gioan lên, và Hội Thánh đã đặc biệt kính mừng ngày sinh nhật của thánh nhân.

Ngẫm nghĩ lại, cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có “bàn tay Chúa phù hộ”. Biết bao ơn lành, biết bao điều kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Kitô hữu là những người cũng được mời gọi trong sứ vụ dọn đường để Chúa ngự đến trong tâm hồn những kẻ chưa biết Ngài và sứ vụ loan báo ơn Cứu Độ của Chúa cho thế gian. Để có thể làm tròn sứ vụ này chúng ta phải học làm nhỏ cái tôi của mình đi để cho Chúa và Lời của Chúa ngày càng lớn lên trong cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, trong ngày mừng kính sinh nhật của thánh Gioan Tiền Hô, xin cho con nhớ lại ơn gọi và sứ vụ mà Chúa đã trao cho con khi con được rửa tội, là Muối và là ánh sáng cho đời. Sống giữa cuộc đời, giữa một xã hội mà vật chất và sự hưởng thụ ngày càng bành trướng xin cho con dám vì Chúa mà chấp nhận những thua thiệt, dám vượt qua rào cản của tính tự ái mà mạnh dạn tuyên xưng hay nói về Chúa cho mọi người. Xin cho con niềm vui khi phục sự Chúa và luôn ý thức làm sáng danh Chúa trong mọi việc con làm. Amen

Lạy Chúa Giêsu là Lời và là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Gioan Tiền Hô và thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn sống theo gương thánh Gioan làm người dọn đường cho Chúa đến trần gian, làm tiếng để Lời Chúa đến với mọi người. Chẳng hạn như qua cách phục vụ quên mình, yêu thương tha thứ, hiền lành khiêm nhường…của bạn mà người khác được gần Chúa hơn. Hay bạn hãy can đảm , không ngần ngại tuyên xưng Đức Tin của mình, nói về Chúa cho một người chưa biết Ngài hay chưa nhận ra Ngài trong cuộc đời của họ nhé!

Nguồn: Dòng Tên