365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 212

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 7,1

Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.

§ Lời thánh I-nhã thành Loyola.

Mỗi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Nếu không bào chữa được, thì phải hỏi xem người ấy có ý nói gì, nếu người ấy nói sai, thì hãy lấy tình thương mà sửa chữa; và nếu chưa đủ thì tìm mọi phương thế thích hợp để giúp người ấy hiểu được và thoát được sai lầm.

§ Học với Chúa Giêsu.

Một trong những đòi hỏi của lòng bác ái là đừng bao giờ xét đoán và lên án anh chị em mình. Hơn nữa, ta xét đoán anh chị em thế nào, thì Thiên Chúa cũng xét đoán ta như vậy, ta đong đấu nào cho anh chị em, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho ta. Thay vì xét đoán người khác thì ta hãy lo nhìn lại mình, hãy lấy cái đà trong mắt mình ra trước đã.

Khuynh hướng tự nhiên của con người là dễ dàng kết án người khác, nhưng lại tỏ ra dễ dãi với mình. Lời Chúa Giêsu trong ngày sống hôm nay giúp bạn và tôi chỉnh đốn lại khuynh hướng lệch lạc ấy. Ngài mời bạn và tôi hoán cải, nghĩa là quay trở lại với mình, nhìn thẳng vào thực chất của mình, để từ những yếu đuối, bất toàn của mình dễ dàng thông cảm và tha thứ cho người khác hơn.

Đức Giám mục Fulton Sheen đưa ra một tiêu chuẩn như thế này: “tôi thường xét đoán người khác về nhiều khuyết điểm gì, đó là dấu tôi có chính khuyết điểm đó“. Thánh I-nhã thì dạy rằng: “Mỗi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án, … lấy tình thương mà sửa chữa, … giúp người ấy hiểu được và thoát được sai lầm“.

Lạy Chúa Giêsu, bản tính tự nhiên của con là muốn hơn người khác, nên khi thấy ai hơn mình, thì tìm đủ mọi cách để hạ họ xuống: vạch trần những khuyết điểm hay thổi phồng những lỗi lầm của họ. Con vẫn nhìn anh chị em sống chung quanh con bằng một cái nhìn dò xét đầy nghi ngờ. Con đã đóng khung anh chị em con trong một cái nhìn đầy thành kiến và ghen ghét. Vì quá chủ quan, nên con không thấy cái xà trong mắt con, mà chỉ nhìn thấy cái rác trong mắt anh chị em con. Xin cho con nhận ra lầm lỗi của mình và biết sửa chữa. Xin ban cho con tâm hồn rộng lượng để con có thể nhìn người khác với ánh mắt cảm thông. Xin cho con một tâm hồn quảng đại để luôn biết nghĩ tốt cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh I-nhã. Xin cầu cho chúng con.

Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn, ngày hôm nay dành những giây phút thinh lặng, nhìn lại mình, nhìn nhận những sai lầm, những khuyết điểm của mình và cảm nhận lòng yêu thương nhâu hậu của Thiên Chúa dành cho bạn. Người đã yêu thương bạn, tha thứ cho bạn một cách nhưng không và bạn đã đón nhận tình yêu, lòng bao dung tha thứ ấy như thế nào. Bạn tận hưởng niềm vui, sự bình an dịu ngọt ấy và thân thưa với Người “Tạ ơn Cha luôn bao dung tha thứ và yêu thương con, con muốn làm chứng cho tình yêu thương ấy bằng chính cuộc sống bé nhỏ này của con“.

Nguồn: Dòng Tên