365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 216
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 8,2-3
Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài,
nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.”
§ Lời thánh Ghêgôriô, giám mục Nadien.
Anh em hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn. Vì Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con người hối cải và được cứu độ
§ Học với Chúa Giêsu.
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Một lời cầu xin làm cho chúng ta suy ngẫm.
“Nếu Ngài muốn”. Với lời này anh đặt ý muốn của Đức Giêsu lên trên ý muốn của anh. Dù rất muốn được sạch, được chữa lành khỏi phong hủi, nhưng anh vẫn để Ngài tự do làm theo ý của Ngài.
“Nếu Ngài muốn”. Đó là lời cầu xin thật đơn sơ, nhưng nói lên sự phó thác trọn vẹn của anh cho ý muốn tốt lành của Đức Giêsu và sự đợi chờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa nơi anh.
“Nếu Ngài muốn”. Với lời này anh tin vào quyền năng phi thường từ nơi Chúa, quyền năng Ngài có thể làm cho anh được sạch, làm cho những nhơ uế trên người anh biến mất, là cho da thịt anh được lành lặn.
Thái độ phó thác của anh, của bạn và của tôi, tuy có vẻ liều lĩnh, vì Thiên Chúa có thể nói không, nhưng thật ra rất khôn ngoan, vì biết mình sẽ được điều tốt hơn cả. Khi bạn và tôi tin vào Thiên Chúa như một đứa trẻ thơ phó thác, Thiên Chúa sẽ chọn cho bạn và tôi điều tốt nhất, vì Người biết điều gì cần cho bạn và tôi.
Người đáp trả sự mong đợi ấy của bạn và tôi không chỉ bằng lời được nói ra mà còn cả cử chỉ, sự đụng chạm, như Người đáp trả cho anh: Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Hành động này của Đức Giêsu đã xóa đi nhăn cách, trả lại cho anh chổ đứng trong xã hội, phục hồi nhân phẩm cho anh, cho anh thêm niềm tin và hy vọng.
Bạn và tôi không bị phong hủi, nhưng không tránh khỏi những phong hủi tâm linh: kiêu ngạo, ích kỷ, ham danh,… Đáp lời mời gọi của thánh Ghêgôriô: “Anh em hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn. Vì Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con người hối cải và được cứu độ”, bạn và tôi cùng thưa với Đức Giêsu : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, xin thanh tẩy con, xin làm cho con được sạch”
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Ghêgôriô. Xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Lời của thánh Ghêgôriô hôm nay nhắc nhở bạn và tôi rằng “…Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con người hối cải và được cứu độ”
Mời bạn hôm nay nhìn lại mình, xét mình xem mình bị phong hủi ở đâu? bệnh phong hủi này tàn phá con người tâm linh của mình ra sao? Mình có can đảm đến với Chúa xin Chúa ban thêm sức mạnh, giúp mình chữa lành căn bệnh phong hủi tâm linh này không? Đừng ngần ngại đến với Thầy Giêsu, để mình được Ngài đụng chạm, được bắt gặp ánh nhìn đầy yêu thương của Người và được lắng nghe tiếng lòng của Người “Ta muốn con được sạch”.
Nguồn: Dòng Tên