365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 218

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 10,38.

Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.

 § Lời thánh Charles de Foucauld.

Chúng ta càng ôm lấy thánh giá thì chúng ta càng đến gần Chúa Kitô bị đóng đinh trên thánh giá.

§ Học với Chúa Giêsu.

Giữa hai hàng người đang đứng, người tử tội phải vác thập giá trên hành trình ra pháp trường. Đó là hình ảnh của đau khổ mà Chúa đã chịu, là con đường Chúa đã đi qua để đến đồi Gôngôtha với thập giá trên vai.

Ngày xưa và hôm nay hình ảnh Chúa vác thập giá vẫn luôn sống động. Ngày xưa và hôm nay lời nhắc nhở của Chúa dành cho những người theo bước Chúa vẫn vang lên: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”.

Bạn và tôi lắng nghe Lời dạy bảo của Chúa, ta có phản ứng gì? Là tín hữu theo bước Chúa, ta có sẵn sàng đón nhận thập giá không? Thập giá của nhọc nhằn vất vả, thập giá của chối từ và chống đối, thập giá của cô đơn và lẻ loi và đôi khi là thập giá của bách hại và trù dập nữa.

Để xứng đáng là môn đệ của Chúa, và để ta có thể đến được gần Chúa Giêsu hơn, ta cần phải sẵn sàng cho hành trình thương khó mà Chúa đã đi, ta cần phải “ôm ghì thập giá” vào lòng, như thánh Charles de Foucauld nói. Thật vậy, thập giá là dấu được ghi khắc trong trái tim và cuộc đời của bạn và tôi, những Kitô hữu.

Hôm nay thật ý thức, ta cùng mang vác thập giá với hai tâm tình sau đây bạn nhé:

Trước hết, ta xin Chúa giúp ta ý thức vác thập giá để ta có thể đến gần Chúa và kết hiệp nên một với Chúa hơn. Như thế thập giá giúp ta kết nối với Chúa, như Chúa đã kết nối với ta trước và chia sẻ thập giá với ta. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Chúa Giêsu, với Thánh Giá của Ngài, cùng đi với chúng ta và vác lấy trên vai Ngài những âu lo của chúng ta, những vấn đề của chúng ta, và những đau khổ của chúng ta, ngay cả những khổ đau sâu xa nhất và đau đớn nhất”.

Tiếp đến, ta nhận ra rằng thập giá ta mang không dẫn bước ta tới ngõ cụt của đau khổ, của thất vọng và cái chết, bởi vì “với Chúa Giêsu, sự ác, đau khổ, và cái chết không có tiếng nói cuối cùng, bởi vì Ngài ban cho chúng ta hy vọng và sự sống: Ngài đã biến Thánh Giá từ một công cụ của sự thù ghét, thất bại và sự chết thành một dấu chỉ của tình yêu, chiến thắng và sự sống” (ĐTC. Phanxicô).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn nhìn thấy được niềm hy vọng ở nơi thập giá cuộc đời và xin thập giá trở nên “cậy gậy” giúp con tiến đến gần Chúa và kết hiệp nên một với Chúa mỗi ngày nhiều hơn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”. Bạn và tôi

có muốn xứng đáng trở nên môn đệ của Chúa Giêsu không?

Nếu ta muốn, ta cùng đón nhận thập giá của ngày sống hôm nay và của mỗi ngày đời ta. Rất cụ thể, mọi mệt mỏi và nhọc nhằn, mọi khó chịu và đau đớn, cùng mọi điều tiêu cực đến với ta trong giây phút hiện tại ta sẵn sàng đón nhận với niềm tín thác vào Chúa, với niềm vui được kết hiệp với Chúa Giêsu, Đấng đã vác thập giá và chịu chết trên đó.

Nguồn: Dòng Tên