365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 220
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 8,26.
Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió
và biển: biển liền lặng như tờ.
§ Lời thánh Phanxicô thành Sale.
Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Sợ hãi là điều dù muốn hay không ta luôn phải đối diện. Có những nỗi sợ hãi nho nhỏ làm con thuyền đảo qua đảo lại chút chút theo gợn sóng nhẹ, có nỗi sợ hãi thật lớn thật mạnh có sức làm cho con thuyền lật nhào, làm trái tim con người “lộn nhịp”, vì nhu cầu an toàn đang bị đe dọa bởi lòng biển đen có thể nuốt chửng thuyền đời khi nào không hay.
Lời Chúa Giêsu nói hôm nay vang lên trong bối cảnh các môn đệ đang rơi vào tình trạng hãi sợ kinh khiếp. Dù là ngư phủ rành nghề, nhưng với sức người họ cũng không thể đương đầu với cơn giông tố. Họ cố và cố nhưng rồi cũng phải kêu trời. Lại gần Chúa Giêsu đang ngủ trên con thuyền đang bị sóng to gió lớn phủ bao, họ kêu xin: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”
Tiếng kêu của phận người mỏng dòn gói ghém niềm hy vọng và niềm tin đơn hèn. Tiếng kêu khiêm tốn và khôn ngoan của đời người đang bị nỗi sợ bủa vây. Vâng, dù cho thất kinh rụng rời, nhưng bạn và tôi đừng để biển đen nuốt chửng niềm tin và niềm hy vọng. Niềm tin vào Chúa đưa lại sức mạnh cho ta, để rồi ta luôn hy vọng mặc dù không còn hy vọng. Thật vậy, dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, ta được phép chạy đến với Chúa, Đấng là nguồn của niềm hy vọng để cầu cứu Ngài. Cứ chạy đến và kêu xin Chúa, dù Chúa đang ngủ, dù cho có bị Chúa “mắng yêu”, như ngày xưa Chúa mắng các môn đệ: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Sau lời mắng của người Cha tốt lành, luôn là hành động yêu thương chở che: “Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ”.
Hành động yêu thương của Chúa luôn kết nối với niềm tin của chúng ta. Đó cũng là tâm tình của thánh Phanxicô thành Sale: “Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa”. Vì thế, càng sợ hãi, ta càng bám chặt vào Chúa. Trái tim càng “lộn nhịp”, ta càng khiêm tốn xin Chúa cho ta gặp được trái tim Chúa.
Lạy Chúa, hôm nay và luôn mãi chúng con chân nhận niềm tin yếu kém của chúng con. Xin Chúa cho chúng con ơn khiêm nhường và ơn tin tưởng cậy trông vững vàng, để luôn biết chạy đến kêu cầu Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì chúng con xác tín rằng, Chúa là điểm tựa và là nguồn hy vọng tuyệt hảo và duy nhất của chúng con. Trên hết, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con, Chúa luôn có mặt trên con thuyền cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô thành Sale xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Khi vừa thức giấc, mời bạn chắp tay lại và hướng lòng về Chúa. Trong âm thầm và khiêm tốn bạn thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa, nhưng xin Chúa củng cố niềm tin yếu đuối của con. Lạy Chúa, con hy vọng vào Chúa, xin đừng để con đánh mất niềm hy vọng này, dù thuyền đời con phải gặp cơn giông tố mạnh mẽ đến mấy”.
Trong ngày sống, bạn lập đi lập lại thái độ và tâm tình cầu nguyện trên nhiều bao nhiêu có thể.
Nguồn: Dòng Tên