365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 221
§ Lời về Chúa Giêsu trong Mt 8,28-29.
Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?”
§ Lời thánh Bênađô.
Nếu Đức Kitô ở với chúng ta, ai chống lại chúng ta được? Nếu bạn chắc là sẽ thắng, bạn có thể chiến đấu với lòng tin tưởng. Với Đức Kitô và cho Đức Kitô, chiến thắng là chắc chắn.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lúc còn ấu thơ, ít nhiều chúng ta thường chơi trò “Thiên Đàng hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì về (thiên đàng), ai dại thì sa (hỏa ngục). Lần nào được đứng trong nhóm “về thiên đàng” là đứa trẻ vui mừng hớn hở. Khi bị rơi vào nhóm “sa hỏa ngục”, là buồn rười rượi với khuôn mặt nặng nề. Trò chơi trẻ nhỏ diễn tả bức tranh rất thật của cuộc sống. Trong mọi thời và mọi nơi, không ai có thể khẳng định rằng: ma quỷ không còn đất sống. Thời đại trí tuệ nhân tạo tuyệt đến mấy vẫn luôn có hơi hám của ma quỷ, của sự dữ. Hơi hám đó là thông tin giả, thiếu chính xác khuấy đảo xả hội. Hơi hám ma quỷ ta cũng nhận ra được mánh lới lừa lọc, dùng trí tuệ nhân tạo để bịp bợm các kỳ thi, để giả tạo các bài nói chuyện hay ngất trời cao.
Nay và xưa ma quỷ vẫn hiện diện cùng với những mánh lới thâm độc, tinh ranh và rất hiểm nguy đối với phận người chúng ta. Chúa Giêsu đến và đưa Tin Mừng cho nhân loại, một trong những cách thức Ngài làm, là diệt trừ ma quỷ, xua đuổi ma quỷ ra khỏi con người. Chúa đã nhìn thấy tình trạng đau thương mà hai người bị quỷ ám và làm chủ ở miền Gađara. Với tình yêu thương dành cho hai phận người bất hạnh, Chúa đã dùng quyền năng trừ khử ma quỷ dữ tợn đang chế ngự phận người mỏng dòn.
Trước hành động của Chúa, quỷ đã lên tiếng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?”. Chúng không chối từ Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng chúng nói ra điều đó để tìm cách “hãm lại” quyền năng của Chúa. Chúng bực bội, khi Chúa giải thoát hai phận người bất hạnh kia khỏi vòng kiềm tỏa của chúng. Nhưng dù chúng thế nào đi nữa, thì tình yêu của Chúa dành con người vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tình yêu cứu rỗi, tình yêu đưa từng phận người trở về lại với cung lòng của Chúa, để rồi khi chúng ta được ở với Chúa và Chúa ở trong chúng ta, thì chắc chắn ta không thất bại. Với Chúa, trong Chúa và cho Chúa, chiến thắng là chắc chắn, như thánh Bênađô đã nói.
Lạy Chúa, mang phận người hèn yếu chúng con tự mình không thể chống lại ma quỷ, chứ chưa nói đến chiến thắng ma quỷ. Xin Chúa đến với chúng con, ở lại trong chúng con, vì với Chúa và cho Chúa chúng con mới thoát khỏi nanh vuốt hiểm độc của ma quỷ và cùng Chúa tiến vào vinh quang của Thiên Quốc.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Bênađô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay gồm hai điều:
Xin mời bạn cùng tôi khiêm tốn cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, xin ở lại trong chúng con, để bảo vệ chúng con và đừng để chúng con sa vào cám dỗ của ma quỷ.
Với sự nhạy bén của tâm hồn, ta quan sát cảm xúc, lời nói, suy nghĩ và hành động. Nếu có bất cứ hơi hám nào của ma quỷ, tiêu cực và bất an, ta xin Chúa ơn can đảm “nói không” với khuynh hướng tiêu cực.
Nguồn: Dòng Tên