365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 222

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 9,6-8.

Để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê- su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà! ” Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

§ Lời thánh Edith Stein.

Thiên Chúa biết rõ điều sẽ đến với tôi, Vì thế tôi không cần phải lo lắng gì.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chuyện kể về một người bại liệt không thể tự mình tìm đến thầy thuốc, nên anh được một số người khiêng trên cáng và đưa đến cho Chúa. Hình ảnh liên đới tương trợ thật đẹp! Tình liên đới cùng với lời cầu xin của những người tin đã đánh động Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa đã lên tiếng nói với người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”

Thay vì chữa lành thể lý cho anh trước, Chúa lại chữa lành bệnh trạng tâm hồn anh trước, nghĩa là tha thứ tội lỗi cho anh. Đôi mắt của Đấng giàu lòng thương xót biết điều gì là thiết yếu, điều gì làm cho đời người bất hạnh tìm được hạnh phúc.

Một số người chứng kiến đã không chấp nhận, như mấy kinh sư và họ đã nghĩ bụng: “Ông này nói phạm thượng”, vì với họ ngoài Thiên Chúa ra không ai có quyền tha tội. Chúa Giêsu đã đáp lời bằng cách Ngài đã lên tiếng: “Để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: Đứng dậy, vác giường đi về nhà!”.

Bệnh thể lý và bệnh tâm hồn giờ đây tìm thấy nhau nơi Đấng giàu lòng xót thương, Ngài chữa lành bệnh thể lý, Ngài cũng xóa sạch mọi vết nhơ gây nên

bệnh tâm hồn. Nói khác đi, Chúa biết rõ anh bại liệt cần gì, anh cần được tha thứ tội lỗi làm vấy bẩn tâm hồn và anh cần được chữa lành chứng bại liệt cột chặt chân anh, và Chúa đã làm cả hai. Hành động thương xót của Chúa đưa lại cho ta một sứ điệp mà thánh Edith Stein diễn tả thật hay: “Thiên Chúa biết rõ điều sẽ đến với tôi, Vì thế tôi không cần phải lo lắng gì”.

Giờ đây, sự sống được tái tạo và như một người mới, anh bại liệt đã chia tay vĩnh viễn với chiếc cáng, để với đôi chân của mình anh đứng dậy đi về nhà.

Lạy Chúa, qua câu chuyện trên chúng con thấy Chúa sao mà đẹp đến vậy, cái đẹp của Đấng giàu lòng thương xót biết điều gì thiết yếu cho chúng con, cái đẹp của Đấng quảng đại ban cho chúng con tất cả những gì quan trọng để sự sống chúng con trở nên dồi dào hơn nữa. Xin Chúa giúp chúng con mặc lấy cái đẹp của Chúa, biết chú tâm đến người khác, biết liên đới chia sẻ và yêu thương đỡ nâng anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Chú tâm đến người khác là hồn sống hôm nay.

Chú tâm lắng nghe, chú tâm chia sẻ, chú tâm nâng đỡ, chú tâm với lòng biết ơn và trân trọng người khác.

Nguồn: Dòng Tên