365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 224

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 9,15.

Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”

§ Lời thánh Edith Stein.

Ai thuộc về Chúa Kitô thì phải sống trọn cuộc đời của Chúa Kitô trải qua. Người đó phải lớn lên và đạt được mức độ trưởng thành của người Kitô hữu, nghĩa là một ngày nào đó người đó phải bắt đầu bước đi trên con đường thập giá, tiến đến vườn Ghếtsêmani và đồi Gôngôtha.

§ Học với Chúa Giêsu.

Một nhà truyền giáo ở Châu Phi kể rằng: những người dân bản địa thường đi bộ những đoạn đường dài, qua bệnh viện nhà nước để đến bệnh viện của các nhà truyền giáo chữa trị. Khi được hỏi tại sao mà phải vất vả như thế, trong khi ở bệnh viện nhà nước cũng có những y sĩ giỏi, họ đáp: “Các y sĩ có thể tài năng như nhau, nhưng bàn tay khác nhau!”. Thật thế, khác ở tấm lòng…

Khác ở tấm lòng, khác ở bàn tay, vì người môn đệ của Chúa mặc lấy tinh thần của Chúa trong phục vụ và trong yêu thương. Họ cũng luôn sống kết hiệp với Chúa, và họ vui mừng khi có Chúa là chàng rể ở cùng; họ ăn chay hãm mình, khi chàng rể ra đi tiến về đồi Gôngôtha. Nói khác đi, người môn đệ của Chúa thuộc về Đức Kitô và sống trọn cuộc đời của Chúa, như thánh Edith Stein nói.

Như thế, điều quan trọng trong đời sống Đức Tin không phải là phải ăn chay theo luật định, mà là ăn chay cùng với Chúa Kitô, để có thể nên giống Chúa hơn. Qua đó, Chúa muốn chúng ta đến điều thiết yếu là luôn ở trong đường tập sống trở nên giống như Chúa, cụ thể như thánh Edith Stein khuyên nhủ, bạn và tôi cần lớn lên và đạt được đạt được mức độ trưởng thành của người Kitô hữu, nghĩa là một ngày nào đó chúng ta phải bắt đầu bước đi trên con đường thập giá, tiến đến vườn Ghếtsêmani và đồi Gôngôtha.

Lạy Chúa, chúng con thường có khuynh hướng thích thú bám chặt vào những luật lệ nhỏ bé, đến nỗi bối rối và quên đi điều thiết yếu và cốt lõi trong đời sống Đức Tin. Đó là kết hiệp với Chúa và sống trọn cuộc đời của Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa trên chúng con, để Ngài hướng dẫn chúng con trên đường trở nên người Kitô hữu trưởng thành.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn cùng tôi suy xét rút ra ít nhất một điều nơi Chúa mà ta muốn bắt chước. Có thể là khiêm nhường hay hiền lành, có thể là thương xót người hay tâm tình tôn trọng người khác, cũng có thể là nghèo khó thanh thoát và tâm hồn trong sạch.

Trong ngày sống ta cố gắng tập điều ta rút ra từ Chúa Giêsu.

Cuối ngày khi làm phút hồi tâm, nhìn lại xem ta đã sống điều đó như thế nào và tâm sự với Chúa Giêsu.

Nguồn: Dòng Tên