365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 231
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 10,28.
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn,
anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.
§ Lời chân phước Anrê Phú Yên.
Các anh em thấy rõ tôi đây đã bị bắt và sắp phải chết, chẳng phải vì ăn cướp,
giết người hay làm thiệt hại ai, mà chỉ vì tôi đã nhìn nhận Chúa tể trời đất và Con
Một Người xuống thế chuộc tội cho ta. Mọi sự ta có đều do Người. Thế mà người ta lại muốn tôi phạm đến Người. Tôi chẳng sợ bất cứ hình phạt nào người ta có thể bắt tôi chịu, tôi chỉ sợ lửa hỏa ngục đời đời. Hỡi anh em, anh em hãy coi chừng, đừng từ chối ơn Đức Chúa Trời đã ban cho anh em.
§ Học với Chúa Giêsu.
Người chứng thứ nhất cho Đức tin ở Việt Nam là ai? Đó là chàng trai trẻ, cũng là thầy giảng và là học trò của cha Đắc Lộ: Thầy Anrê Phú Yên. Thầy đã chịu tử đạo vào ngày 26.7.1644. Khi bị bắt và trong sân nhà lao, thầy Anrê Phú Yên đã khẳng định lòng tín thác đó khi nói với đám đông lương giáo vây quanh mình: “Các anh em thấy rõ tôi đây đã bị bắt và sắp phải chết, chẳng phải vì ăn cướp, giết người hay làm thiệt hại ai, mà chỉ vì tôi đã nhìn nhận Chúa tể trời đất và Con Một Người xuống thế chuộc tội cho ta. Mọi sự ta có đều do Người. Thế mà người ta lại muốn tôi phạm đến Người. Tôi chẳng sợ bất cứ hình phạt nào người ta có thể bắt tôi chịu, tôi chỉ sợ lửa hoả ngục đời đời. Hỡi anh em, anh em hãy coi chừng, đừng từ chối ơn Đức Chúa Trời đã ban cho anh em”.
Ôi một tâm hồn kiên trung sống động lời của Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục”.
Trước gương mẫu Đức Tin tuyệt vời đó, bạn và tôi cảm nhận như thế nào?
Còn cha Đắc Lộ, người chứng kiến giây phút tử đạo của Anrê Phú Yên, để lại cảm nhận như sau: “Tôi mê hồn nhìn thấy người thanh niên chân phước kia, lúc ấy quỳ gối, và đã bị đâm ba lần ở sau lưng, chẳng những không ngã quỵ, mà lại không hề lay chuyển; Thầy được vững mạnh như vậy trong ơn thánh sủng nâng đỡ Thầy; Thầy vẫn luôn luôn không chuyển động, và tôi thấy diện mạo của Thầy không mất chút nào về vẻ bình thản cũng như về màu sắc… Người thanh niên thánh thiện này vẫn không ngớt đọc Thánh Danh Chúa Giêsu; ngay khi đầu của thầy đã rời khỏi cuống họng, và nằm ngả trên vai bên phải, tôi nghe thấy rỏ ràng tên cực trọng Giêsu phát ra từ vết thương nơi cổ, cùng một giọng giống hệt như từ cửa miệng phát ra lúc trước; tôi nghe thấy thế rất rõ ràng và tất cả những người gần tôi lúc ấy đều nói như vậy, vừa vui mừng, lại vừa kinh ngạc”.
Lạy Chúa, chúng con tri ân Chúa ban cho chúng con mẫu gương trung kiên tuyệt vời là chân phước Anrê Phú Yên. Xin giúp chúng con biết noi gương ngài, sống trung kiên với Chúa qua chính đời sống Đức Tin của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy chân phước Anrê Phú Yên xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn dùng bài thánh ca “Bài ca ngàn trùng” của cha Kim Long để đưa vào hồn sống. Cụ thể, trong cầu nguyện bạn có thể nghe hay hát bài thánh ca này nhiều lần.
Sau mỗi lần hát hay nghe bài thánh ca này, bạn dâng lời Chúa Giêsu dạy vang vọng trong tâm hồn bạn: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục”. Bạn cũng có thể tâm tình với Chúa và xin Chúa cho bạn ơn can đảm trung kiên sống Đức Tin.
Nguồn: Dòng Tên