365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 233

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 10,37-38.

Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.

§ Lời thánh Edith Stein.

Ai đã quyết định hiến dâng đời mình cho Chúa Kitô, người đó đã chết đối với

thế giới, và thế giới đã chết với người đó.

§ Học với Chúa Giêsu.

Edith Stein là một phụ nữ khá đặc biệt, không chỉ vì sự thông minh xuất chúng của cô, mà còn vì lòng khao khát đi tìm sự thật, cũng như ý chí kiên quyết, quả cảm và trung thành của cô. Xuất thân từ một gia đình Do Thái khá giàu có, Edith được hưởng một nền giáo dục tri thức đạo đức. Tuy nhiên, đến năm 14 tuổi, Edith thú nhận là đã không còn sống theo niềm tin tôn giáo của một người Do Thái giáo. Theo đuổi con đường tri thức, cô trở thành vô thần. Nhưng rồi con đường tìm kiếm sự thật đã đưa đẩy cô khám phá Thiên Chúa qua nhiều sự kiện và biến cố khác nhau. Hoa trái của con đường tìm kiếm sự thật là bí tích Thanh Tẩy Edith đã lãnh nhận vào ngày lễ Chúa Giêsu chịu cắt bì, ngày 01.01.1922. Đó cũng là dấu chỉ nối kết niềm tin Do Thái giáo và niềm tin Kitô giáo trong cô.

Trước quyết định gia nhập Giáo Hội Công Giáo của Edith Stein, mẹ cô là một tín hữu Do Thái giáo sùng đạo đã rất thất vọng. Bà coi việc rửa tội của con gái bà là một sự phản bội đối với Do Thái giáo. Bà cũng không muốn biết gì đến Kitô giáo. Khoảng cách giữa mẹ và con đã xa, giờ còn xa hơn. Nhưng dù gì, Edith Stein vẫn đi theo tiếng gọi của chân lý, của Thiên Chúa mà cô đi tìm và đã gặp. Sau này Edith Stein đã viết: “Ai đã quyết định hiến dâng đời mình cho Chúa Kitô, người đó đã chết đối với thế giới, và thế giới đã chết với người đó”.

Trải nghiệm và tâm tình của thánh nữ Edith Stein rất tương hợp với lời Chúa Giêsu dạy: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”.

Lạy Chúa, đường theo Chúa luôn có những khoảnh khắc đòi hỏi chúng con chọn lựa, như thánh Edith Stein và nhiều người đã trải nghiệm. Trong mọi chọn lựa, Chúa đòi hỏi chúng con phải đặt Chúa là ưu tiên hàng đầu, Chúa phải là “viên ngọc quý” và chúng con cần phải bán tất cả để mua cho được viên ngọc quý là chính Chúa.

Không dễ để bán đi tất cả, để từ bỏ tất cả, để ưu tiên Chúa trên tình cảm gia đình, vì thế xin Chúa ban cho chúng con tình yêu sâu đậm dành cho Chúa, để khi chúng con đã quyết định dâng hiến đời mình cho Chúa, thì mọi sự khác sẽ không còn là ưu tiên đối với con nữa. Vâng, Chúa ơi, có Chúa là có tất cả.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn suy tư và tìm ra 10 điều quan trọng đối với bạn trong cuộc sống!

Bạn hãy đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Tuy nhiên, bạn chú ý chọn ra 3 điều quan trọng nhất và đưa vào số 1, 2 và 3.

Thiên Chúa nằm hàng thứ mấy trong danh sách 10 điều quan trọng của bạn? Ngài có lọt vào 03 số đầu tiên không? Nếu có thì Chúa quan trọng như thế nào đối với bạn? Nếu không thì tại sao Chúa “lọt sổ” đối với bạn?

Sau đó, bạn hãy cầu nguyện với Chúa với 10 điều quan trọng của bạn!

Nguồn: Dòng Tên