365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 239

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 13,30.

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

§ Lời thánh Augustinô.

Kẻ dữ người lành đều là con cái Chúa, được Chúa thương yêu tất cả, chúng ta

cũng phải thương yêu nhau và phải có thái độ khoan dung.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay được trích từ “dụ ngôn cỏ lùng”.

Chúa ví Nước Trời với chuyện một người nọ đã gieo hạt giống tốt trong ruộng mình. Thửa đất đã được gieo hứa hẹn một mùa bội thu. Nhưng kẻ thù đã lẻn vào. Nó gieo cỏ lùng vào giữa lúa, để cho ác tâm của nó tha hồ thao túng. Vậy phải làm sao đây? Phải nhổ cỏ lùng đi chăng?

Theo cái nhìn của người làm vườn là các đầy tớ, thì cỏ lùng cần phải nhổ ngay để khỏi lây lan.

Còn chủ ruộng thì sao? Chủ ruộng kêu gọi các đầy tớ mình nên nhẫn nại: Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, lúa tốt sẽ được chọn để thu về.

“Cứ để cả hai cùng lớn lên” diễn tả một sự kiên nhẫn của lòng Chúa thương xót, Đấng cho mưa xuống cho người tốt lẫn người xấu, Đấng luôn coi kẻ lành người xấu đều là con cái Chúa, được Chúa thương yêu tất cả, như thánh Augustinô nói.

“Cứ để cả hai cùng lớn lên” Chúa mời gọi ta không nhìn về phương diện thực vật, cỏ lùng không thể biến thành lúa tốt, nhưng Chúa đưa ta vào bình diện thiêng liêng, kẻ xấu có thể trở thành người tốt, nếu họ được người khác nêu gương sáng, tác động để họ biết vận dụng những ơn lành Thiên Chúa vẫn ban cho họ.

Đó là trường hợp của chính thánh Augustinô, từ một Augustinô tội lỗi và phóng túng đã trở thành một vị đại thánh, bậc tiến sỹ của Giáo hội. Kế bên đó, chúng ta có một Charles de Foucauld lêu lổng lại trở thành người sống nghèo khó và khiêm tốn và là một thánh nhân đương thời của Giáo Hội. Rồi còn biết bao mẫu gương khác nữa đã sống nhờ sự kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn nhìn vào gia đình của bạn và giáo xứ cùng cộng đoàn của bạn.

Bạn có thấy bóng dáng của lúa tốt và cỏ lùng trà trộn và đang sống gần bên nhau?

Trong âm thầm của cầu nguyện, bạn hãy cầu nguyện cho những cỏ lùng bạn thấy, và cũng cầu nguyện cho lúa tốt “biết ý thức” mở lòng để tuôn chảy năng lượng tốt đến cho cỏ lùng.

Cuối cùng, mời bạn cùng tôi nhìn vào chính bản thân. Trong ta đều có bóng dáng của cỏ lùng và lúa tốt. Ít nhiều ta đã từng bực bội về cỏ lùng là những đam mê và thói quen xấu. Hôm nay, ta cùng nhận ra rõ rệt các cỏ lùng đó. Công nhận chúng đang hiện diện trong ta, và xin Chúa giúp ta biết kiên nhẫn, trong ơn Chúa, dùng chính năng lượng của lúa tốt biến đổi cỏ lùng.

Nguồn: Dòng Tên