365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 242
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 13,8-9.
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt
được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.
§ Lời thánh Maria Goretti.
Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh ta vì tình yêu Chúa Kitô và… tôi muốn hạt giống tình yêu, Chúa muốn tôi gieo nơi anh ta, sẽ đạt kết quả tốt là…anh ta sẽ ở cùng tôi trên Thiên Đàng.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay được trích từ Dụ Ngôn người gieo giống. Qua dụ ngôn này, ta thấy Chúa Giêsu biết rằng có những người giống như chim trời: họ chỉ tìm lợi lộc riêng tư, họ quan tâm đến Lời Chúa vì của cải trần gian. Chúa cũng biết rằng có những người hời hợt bên ngoài. Họ nghe hay đọc Lời Chúa nhưng lại chẳng bao giờ nhuần thấm. Họ khác hẳn với Đức Maria ghi nhớ Lời Chúa và suy gẫm trong lòng, hay như cô Maria, người em của Mác-ta ngồi bên chân Chúa lắng Chúa dạy. Chúa cũng biết có những bụi gai, nghĩa là những lời nói, những sứ điệp có vẻ đạo đức sẽ châm chích, bóp nghẹt hay làm tê liệt thay vì giải cứu. Còn mảnh đất cuối cùng thì sao? Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa trái vừa tốt vừa nhiều nữa chứ. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi.
Hoa trái tốt lành nảy sinh từ mảnh đất tốt ta có thể nhận ra ở mọi thời đại.
Cô thiếu nữ tên là Maria Goretti, người Ý, sinh năm 1890, mất năm 1902. Lên 10 tuổi, cô rước lễ lần đầu với tất cả lòng yêu mến Chúa Giêsu. Ba tháng trước ngày mừng sinh nhật thứ 12, một thanh niên hàng xóm, làm việc trong nhà cô, tên là Alessandro Senerelli đã cố tình hãm hiếp cô. Maria Goretti đã từ chối và kháng cự quyết liệt. Chàng thanh niên đã đâm 14 nhát dao vào người cô. Ngày hôm sau Maria Goretti đã qua đời. Trước khi chết, cô đã tha thứ cho Alessandro. Cô nói: “Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh ta vì tình yêu Chúa Kitô và… tôi muốn hạt
giống tình yêu, Chúa muốn tôi gieo nơi anh ta, sẽ đạt kết quả tốt là…anh ta sẽ ở cùng tôi trên Thiên Đàng”.
Lời Chúa và thánh ý Chúa đã gặp mảnh đất tốt lành là Maria Goretti, và hoa trái tuyệt vời đầu tiên là vào ngày 26.4.1950 Maria Goretti được phong hiển thánh. Hoa trái tuyệt vời thứ hai là Alessandro Serenelli, sau 27 năm tù, đã được ơn trở lại và cuối cùng vào sống phục vụ và đền tội trong Dòng Cappucin 24 năm. Anh ta tự thú: “Maria Goretti giờ đây là một Vị Thánh, trước đây cô là thiên thần tốt lành mà Chúa đã đặt trước bước đi của tôi để cứu tôi. Tôi còn giữ sâu xa trong tâm hồn lời của Maria Goretti, lời quở trách và tha thứ. Tôi đã hiểu tội lỗi của tôi. Em nhỏ Marietta thực là ánh sáng của đời tôi”.
Lạy Chúa, mảnh đất đời con có là đất tốt không? Con không dám khẳng định là tốt Chúa ơi. Dù vậy, xin Chúa giúp con biết cộng tác với Chúa nhặt ra khỏi mảnh đất đời mình gai nhọn, đá sỏi và mọi thứ ngăn cản Lời Chúa lớn lên trong đời con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Maria Goretti xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay gồm hai điều:
– Đầu tiên mời bạn xem xét mảnh đất đời bạn có gai nhọn hay đá sỏi nào đang là chướng ngại cho Lời Chúa lớn lên, và khi nhận ra bạn xin Chúa giúp bạn nhặt bỏ ra khỏi mảnh đất đời bạn. Có thể là lười biếng học Lời Chúa hay là khuynh hướng sống quy về mình không màng tới Lời Chúa và cũng không thích để Lời Chúa sửa sai và hướng dẫn.
– Điều thứ hai, xin mời bạn cố gắng tìm một điều tốt lành Chúa dạy và tập sống trong ngày hôm nay.
Vd.: “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương!” (Mt 5,7) hay “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).
Nguồn: Dòng Tên