365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 243
Lời Chúa Giêsu trong Mt 13,10-11.
Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? ” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.
§ Lời thánh Isidore Seville.
Giáo huấn mà không được ân sủng kèm theo vẫn có thể đi vào đôi tai, nhưng chẳng bao giờ đến được cõi lòng. Khi ơn Chúa tác động đến nơi sâu thẳm nhất của tâm trí chúng ta và giúp ta hiểu biết, thì khi ấy lời Người, lời đã được đôi tai tiếp nhận, mới có thể lắng sâu vào cõi lòng.
§ Học với Chúa Giêsu.
Để trả lời cho các môn đệ, “tại sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Chúa đã giải thích rằng, Chúa dùng dụ ngôn để dân chúng dễ tiếp thu, và với ân sủng Lời Chúa có thể thẩm thấu vào tâm hồn và đời sống họ. Nói khác đi, khi giảng dạy Chúa Giêsu đã không dùng những từ ngữ triết học, mà Người đã đi vào những thực tế của cuộc sống, dùng những hình ảnh đời thường để giảng về điều cao siêu ở trên trời. Một nghệ thuật tuyệt vời trong sư phạm của Chúa.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã “hội nhập văn hoá”, đã tiếp cận và đón nhận những gì quen thuộc của con người. Sau đó, Người đã dùng chính những thực tế và hình ảnh quen thuộc của con người, cũng như tương xứng với suy nghĩ của con người, để Người giải thích về chính Thiên Chúa và mầu nhiệm Nước Trời.
Mầu nhiệm Nước Trời là những điều bí mật thuộc về Thiên Chúa, con người không thể hiểu được, nếu không được Thiên Chúa mạc khải cho.
Đó cũng là điều mà thánh Isidore Seville người Tây Ban Nha sống trong thế kỷ thứ 6 nhận ra. Ngài viết: “Giáo huấn mà không được ân sủng kèm theo vẫn có thể đi vào đôi tai, nhưng chẳng bao giờ đến được cõi lòng”.
Ân sủng của Chúa là sự soi sáng hướng dẫn của Chúa giúp ta mở đôi tai lắng nghe Lời Chúa, và từ đó với lý trí ta hiểu được điều Chúa muốn nói. Ân sủng Chúa tiếp tục sống động giúp ta mở cõi lòng của mình, để Lời Chúa có thể rung lên những nhịp đập tình yêu, nhịp đập khôn ngoan hướng dẫn ta sống đúng theo tinh thần của Chúa.
Tuy nhiên, ân sủng của Chúa luôn cần sự cộng tác quảng đại của ta, nhờ đó ta tìm thấy niềm vui đích thật qua dụ ngôn và qua Lời Chúa, và mỗi ngày lớn lên trong sự hiểu biết về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, thật là hồng phúc lớn lao, khi Chúa trao tặng cho chúng con kho tàng Lời Chúa. Tuy nhiên, với khả năng có hạn, chúng con không thể hiểu và cảm thấu được ý nghĩa cao vời cùng hương vị dịu ngọt của Lời Chúa. Vì thế, xin Chúa ban cho chúng con ơn biết mở lòng quảng đại với Lời Chúa, và mềm mại để ân sủng Chúa hoạt động hướng dẫn chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Isidore Seville xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, trước khi bạn cầu nguyện với Lời Chúa và bài suy niệm, mời bạn chú tâm đọc kinh Sáng Soi với tâm tình khiêm tốn. Trong ngày sống, trước mọi việc bạn làm, bạn cũng luôn chú tâm đọc kinh Sáng Soi nghe.