365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 246

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 13,44.

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Vào giây phút tôi nhận ra có Thiên Chúa, tôi không thể làm gì khác hơn là sống

cho một mình Người.

§ Học với Chúa Giêsu.

   Chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng nằm trong chương 13 của thuộc Tin

 Mừng Mátthêu. Qua những hình ảnh cụ thể trong loạt dụ ngôn, Chúa giới thiệu về Nước Trời cho dân chúng và các môn đệ. Cả hai dụ ngôn kho báu và ngọc quý

đi liền với nhau để nhắc nhở chúng ta cần khôn ngoan và đừng bỏ lỡ cơ hội khi

Nước Thiên Chúa đến.

Người thợ hay người thuê đất tình cờ khi cuốc đất tìm thấy báu vật, vì họ không là chủ sở hữu miếng đất đó, nên họ không có quyền mang kho tàng đã tìm được về nhà. Họ thâu lượm tất cả của cải, những gì họ sở hữu hoặc vay mượn để có đủ tiền mua lại mảnh đất đó, vì họ biết giá trị của kho tàng dấu kín trong mảnh đất hơn giá trị mảnh đất rất nhiều.

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng”. Kho báu đây không phải là những của cải, tiền bạc, vàng ngọc, nữ trang đắt tiền, mà là Nước Trời, có giá trị cao hơn tất cả vật chất của thế gian. Cũng như người thợ hay người thuê đất đã tìm được kho báu, Chúa Giêsu khuyên chúng ta nên đặt trọng tâm của đời mình vào Kho Báu thiêng liêng tức là hướng vào Nước Trời hay Nước Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa là khởi nguyên, là cùng đích, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Tại sao Nước Trời là nơi chúng ta hướng đến? Cuộc sống ở thế gian với không khí trần tục đã thỏa mãn chúng ta? Chúng ta đã cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa giữa bao thăng trầm của cuộc sống? Có ai đã dám bỏ ngai vàng, địa vị cao trọng nhất để đi xuống địa vị thấp nhất cùng cực, chịu số phận nghèo hèn, chịu mọi khổ nhục, khinh bỉ để rồi chết trên thập giá chỉ vì tội lỗi của loài người, chỉ muốn cứu rỗi của chúng ta? Chỉ có Chúa Giêsu, Người Con Một được Chúa Cha hiến dâng cho nhân loại chúng ta.

Thông hiểu và cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, thánh Charles de Foucauld đưa ra quyết định của đời mình: “Vào giây phút tôi nhận ra có Thiên Chúa, tôi không thể làm gì khác hơn là sống cho một mình Người”. Thánh nhân đặt Thiên Chúa là trung tâm điểm, sống không giới hạn vào mình, mà sống cho và vì vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con sống trong trần thế với nhiều cám dỗ, nhiều thách đố, chúng con nhiều khi sống buông theo làn sóng của dòng đời, theo chủ nghĩa cá nhân, cái tôi nổi bật lên mà quên Chúa, Người đã quên chính thân mình mà hy sinh cho chúng con để có đời sống hoàn hảo hơn. Xin cho chúng con nhận biết rõ ràng, đâu là nguyên lý đích thật và trường cửu của đời mình, để càng ngày càng đến gần Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn hôm nay, trong các hành động, tư tưởng, việc làm, hướng về Chúa và nhẩm đi nhắc lại nhiều lần câu của thánh Charles de Foucauld “tôi không thể làm gì khác hơn là sống cho một mình Người”.

Qua đó, bạn được Chúa dẫn dắt và nhờ thế tương quan giữa Chúa với bạn trong ngày và tương lai thân thiết, gần gũi hơn. Hãy để thời gian thinh lặng để nghe Chúa muốn tâm sự gì với bạn.

Nguồn: Dòng Tên