
“Lạy Chúa, chúng con ở đây, thật là hay”. (Mt 17,4)
Phêrô, Giacôbê và Gioan hẳn phải ngạc nhiên không biết tại sao Chúa Giêsu lại gọi họ đi cùng và dẫn họ lên ngọn núi đó. Phải chăng Người đã trao cho họ một giáo huấn quan trọng? Một sứ mạng hấp dẫn? Một phúc lành đặc biệt? Chúa Giêsu đã ban cho họ tất cả những điều này – và còn nhiều hơn nữa. Khi hiển dung, Chúa Giêsu đã mạc khải cho ba nhân chứng này Người là ai: Con Thiên Chúa (Mt 17,5). Người đã cho họ thoáng thấy vinh quang của Người.
Chúng ta khó có thể quy lỗi cho các tông đồ vì sự thinh lặng sững sờ của họ. Chỉ duy Phêrô có thể tìm được những lời để đáp lại sự hiển dung vinh quang của Chúa Giêsu – và sự mong muốn dựng những cái lều cho Chúa Giêsu, ông Môsê và ông Êlia chứng tỏ ông hiểu biết ít thế nào (x. Mt 17,4)! Phêrô chỉ mới bắt đầu nhận ra rằng Chúa Giêsu không phải là một vị thầy bình thường. Ông bắt đầu nhận ra rằng Chúa Giêsu là Chúa, Thiên Chúa của Môsê và Êlia, Thiên Chúa của Lề Luật và các Ngôn Sứ. Và những gì ông đã nhìn thấy làm cho tâm hồn ông tràn đầy niềm vui. Vì thế, ông đã thưa: “Lạy Chúa, chúng con ở đây, thật là hay” (Mt 17,4).
Thật là hay để ở với Chúa! Đó là lý do chúng ta đã được dựng nên. Cho dẫu chúng ta có nhận ra hay không, tâm hồn chúng ta khao khát Chúa và một sự ý thức về sự hiện diện của Người. Người là điều thiện hảo tuyệt vời nhất của chúng ta! Và Chúa Giêsu ao ước mạc khải sự tốt lành đó cho chúng ta nhiều hơn cả chúng ta khao khát nhận biết Người. Đó là lý do tại sao Người mang lấy xác phàm và trở nên một con người. Đó là lý do tại sao Người tuôn đổ Thánh Thần của Người. Và đó là lý do tại sao Người hiện diện cách thực sự và trọn vẹn nơi Bí tích Thánh Thể trong mọi Thánh Lễ.
Hôm nay, Chúa Giêsu muốn cho bạn thoáng thấy vinh quang của Người. Người muốn bảo đảm với bạn rằng Người là Chúa: hằng sống, quyền năng và gần gũi với bạn. Chúa Giêsu mời bạn ngước mắt và tâm hồn lên trời và xin Thánh Thần ban cho bạn đôi mắt tâm linh để nhìn thấy Người. Giống như vị linh mục nâng Bánh Thánh và Máu Châu Báu lên trong Thánh Lễ hôm nay, bạn có thể tuyên xưng niềm tin cùng với Thánh Phêrô…
“Lạy Chúa, con ở đây với Chúa, thật là hay”.
Nguồn: WAU, August 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
daminhtamhiep.net