365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 254

▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 14, 17 – 18

Các ông đáp:“Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!”.

Người bảo:“Đem lại đây cho Thầy!”.

▪ Lời thánh Martinô Porres

Con không muốn trở nên người quan trọng. Con chỉ muốn chu toàn những việc tầm thường vì yêu mến Chúa.

▪ Học với Chúa Giêsu

Hôm nay, Tin Mừng thuật lại cho chúng ta câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Tình thương của Chúa mọi lúc mọi nơi luôn là điều an ủi tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta, nhất là giữa những khó khăn, thất bại trong cuộc sống. Hãy nhìn xem, Chúa thấy đám đông và Ngài chạnh lòng thương. Chúa mời gọi các tông đồ cộng tác với Chúa, để giúp đám đông được ăn. “Chính anh em hãy cho họ ăn”, một câu nói khiến các môn đệ băn khoăn bởi các ông chẳng có gì, chỉ vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá. Nhưng, điều kì lạ giữa sự thiếu thốn, bất lực của các ông, Chúa bảo đem lại cho Chúa và phép lạ đã xảy ra: Ai nấy ăn và được no nê, số bánh còn thừa thu lại được mười hai giỏ đầy. (x.Mt 14, 20). Đôi khi chúng ta cũng thường hay nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, con chẳng có gì, con thực sự bất lực, không thể giúp gì được cho ai. Chúa thấy con chẳng có khả năng, chẳng có học thức, của cải… Chúng ta cũng như các môn đệ “chỉ có vỏn vẹn”, chẳng thể làm gì hơn. Thế nhưng Chúa không thua lòng quảng đại của con người. Chúa mời gọi sự cộng tác của con người và qua đó Chúa thực hiện những việc lớn lao, hơn những gì ta có thể nghĩ đến.

Thánh Martinô Porres từng nói với mẹ của mình khi ngài muốn đi tu: “Con không muốn trở nên người quan trọng. Con chỉ muốn chu toàn những việc tầm thường vì yêu mến Chúa.” Martinô, một người da đen được gia nhập tu viện, mang y phục người giúp việc trong Dòng Ðaminh. Trong bậc giúp việc, Martinô đảm nhận nhiều công tác, như hớt tóc, coi nhà giặt, phụ trách phòng y tế, ngài đã rất vui trong việc phục vụ tha nhân. Sau đó, ngài được trở nên thầy dòng Đaminh. Ðời sống thánh thiện của ngài khiến cho các Bề trên và cả tu viện coi ngài như một vị linh hướng gương mẫu của họ. Chính ngài đã khiêm nhượng tự xưng mình là “người nô lệ hèn mọn”. Nhưng, người đương thời gọi Martinô là “Cha bác ái” và “Cha của người nghèo”. Một con người làm mọi sự với lòng yêu mến đã được Chúa sử dụng để đem lại lợi ích cho các linh hồn. Còn chúng ta, chúng ta “chỉ có vỏn vẹn” nhưng hãy quảng đại đem đến cho Chúa, để Chúa có thể sử dụng chúng ta theo ý Người muốn, và nhờ đó cuộc sống chúng ta thực sự trở nên khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật yếu hèn bất lực và đôi khi thiếu niềm tin. Nhưng chúng con tin tưởng Chúa luôn mời gọi chúng con cộng tác với Chúa, để giúp đỡ những người xung quanh bằng chính khả năng nhỏ bé của chúng con. Xin cho chúng con biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để cuộc sống của chúng con và những người xung quanh ngày một trở nên tốt đẹp hơn như lòng Chúa mong ước.

Lạy Chúa Giê su là thầy dạy chúng con, chúng con tin tưởng vào Chúa. Lạy thánh Martinô Porres xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống với Chúa Giêsu

Mỗi ngày sống, ước gì chúng ta hãy nhớ lại những ân huệ Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta cũng biết quảng đại chia sẻ cho những người anh chị em chúng ta gặp gỡ bằng một nụ cười, một lời hỏi thăm, một sự động viên khích lệ. Chúng ta hãy trở nên những khí cụ tuyệt vời của lòng thương xót Chúa ngay từ hôm nay bằng những hành động nhỏ bé với lòng yêu mến và tin tưởng.

Nguồn: Dòng Tên