365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 262
▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 1, 52:
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
▪ Lời thánh Catherine Labouré
Tôi chẳng biết gì cả; tôi chẳng là gì cả. Vì vậy, Thiên Chúa đã kén chọn tôi.
▪ Học với Chúa Giêsu
Quyền lực, tiền tài, danh vọng là những điều mà con người ở mọi thời kiếm tìm. Chẳng ai muốn trở nên bé mọn, yếu thế giữa cuộc sống, trong các mối tương quan; lại cũng chẳng người nào muốn dưới trướng kẻ khác, làm tôi mọn cho người ta. Trái lại, ước mong được hơn người, làm chủ kẻ khác, dường như đang xâm chiếm suy nghĩ của con người thời nay. Bao ganh đua, tị hiềm, chiêu trò hay nỗ lực của con người, cũng chỉ với mục đích trở nên người quyền thế, không thấp kém hơn người khác. Thật vậy, xã hội hôm nay đang âm thầm loại bỏ những gì là đơn sơ, khiêm nhường, bé mọn.
Thế nhưng, cái nhìn của con người thì khác hẳn với cái nhìn của Thiên Chúa. Bài Magnificat đã chứng minh điều đó. Quả thật, những kẻ quyền thế, kiêu căng sẽ bị Chúa hạ bệ, còn những ai khiêm nhu, bé mọn thì Người lại đoái nhìn đến và nâng cao. Đức Maria là một mẫu gương tuyệt hảo về sự khiêm nhường. Mẹ đã thưa ‘xin vâng’ với lời sứ thần truyền. Mẹ không chối từ lời mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Để rồi với lời thưa đầy khiêm nhường đó, Mẹ đã cất cao bài ca “Ngợi Khen” để tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa, bởi vì Mẹ xác tín mọi ân huệ đều phát xuất từ Thiên Chúa. Thái độ đơn sơ, khiêm nhu, đầy phó thác của Mẹ hẳn nhiên làm đẹp lòng Thiên Chúa biết dường nào cho nên Mẹ được “Đầy ơn phúc”, được Thiên Chúa sủng ái.
Mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bắt chước mẫu gương khiêm nhường tuyệt hảo của Đức Maria. Giữa một thế giới tự cho mình là nhất, dường như chối từ sự hiện diện của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta được kêu mời ra khỏi ‘cái tủ ích kỷ’ của sự kiêu căng, hầu có thể sống khiêm nhu, tin tưởng, phó thác vào Chúa là Đấng Toàn Năng như lời Thánh Catherine Labouré: “Tôi chẳng biết gì cả; tôi chẳng là gì cả. Vì vậy, Thiên Chúa đã kén chọn tôi”. Cùng với thánh Catherine Labouré, chúng ta ý thức mình chẳng là gì, chẳng biết gì, nhưng Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến và ban phúc lành cho chúng ta mỗi ngày trong suốt cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu, dù mang thân phận người yếu đuối, bất toàn, nhưng nhiều khi chúng con lại trở nên kiêu căng, tự mãn, đề cao chính mình. Tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng con một người Mẹ đầy khiêm nhường, đầy vâng phục, để mỗi người chúng con noi theo. Xin ban ơn giúp sức hầu chúng con giảm bớt được tính kiêu căng, tự phụ; thay vào đó, học biết sống khiêm nhường, đơn sơ, để đón nhận và thực thi ý Chúa trong cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Catherine Laboure, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay, mời bạn và tôi tập sống khiêm nhường, qua những cử chỉ, lời nói, việc làm trong ngày sống. Có thể đó là một lời nói động viên, an ủi con cái khi chúng đạt điểm thấp, thay vì la rầy, trách mắng chúng…Hay xẻ chia, giúp đỡ người hàng xóm khi họ cần sự trợ giúp, dù là ngày hay đêm. Tất cả đều có thể được, nếu chúng ta học biết sống khiêm nhường, đơn sơ, nhờ ơn Chúa!
Nguồn: Dòng Tên