365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 274
▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 16, 16 Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
▪ Lời Thánh Barsanuphius:
Một người kiên vững trong đức tin sẽ không bao giờ lúng túng trong các cuộc thảo luận và khi tranh luận với những người lạc giáo hoặc vô tín, bởi vì trong họ có Chúa Giêsu, Chúa sự bình an và trầm lặng. Sau cuộc thảo luận bình an, một người như thế có thể đưa nhiều người lạc giáo và vô tín, trở về nhận biết Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta.
▪ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
“Trưởng thành trong đức tin” là bài học hôm nay Chúa dạy chúng ta trong NGÔI TRƯỜNG GIÊSU.
Đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu ngày hôm nay thuật lại cho chúng ta thấy khung cảnh Chúa Giêsu và các môn đệ ngồi quây quần bên nhau, Ngài bắt đầu hỏi các môn đệ: người ta nói Con Người là ai? Các môn đệ đã cho Chúa Giêsu biết những gì dân chúng nói về Ngài, hầu như họ đang quan tâm đến Chúa như là một người nổi tiếng, bởi vì Ngài đã giảng dạy và làm nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật. Họ xem Ngài như là một ngôn sứ, là hiện thân của Êlia, của Gioan Tẩy giả. Chúa Giêsu tiếp tục quay lại với các môn đệ và hỏi: Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Lúc này Phêrô đã thực hiện một “cú nhảy đức tin” qua câu trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Lời tuyên xưng đức tin này được Thiên Chúa Cha mạc khải cho Phêrô như Chúa Giêsu khẳng định: “Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. Đồng thời lời tuyên xưng ấy cũng phát xuất từ lương tâm chân thật của Phêrô sau những tháng ngày ông được cận kề bên Chúa. Đức tin của các môn đệ mà đại diện là Phêrô đã trưởng thành qua tháng năm vì được nghe Chúa nói, được thấy những việc ngài làm, nhờ đó họ xác tín niềm tin của mình vào một Thiên Chúa trong xác phàm Giêsu. Ở với các môn đệ, Chúa Giêsu đã mở tai, mở mắt, mở lòng các môn đệ, để họ thật sự nhận biết và yêu mến Ngài, nhờ đó họ đón nhận và tin tưởng Ngài.
Hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chúng ta là những môn đệ theo Chúa cũng phải có khả năng nói lên niềm tin của mình cả trong những thử thách, trong những lời chất vấn của người khác. Muốn vậy, chúng ta cần biết mở lòng mình ra, để đón nhận Mạc khải của Chúa qua hồng ân đức tin, nuôi dưỡng và làm cho đức tin được lớn lên mỗi ngày.
Cùng với Thánh Barsanuphius chúng ta cầu xin Chúa ban cho ta có đủ sức mạnh, để luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và tuyên xưng niềm tin của mình ngay giữa những thách đố của cuộc sống hiện tại. Thời đại hôm nay, người đời luôn đặt ra nhiều nghi vấn về sự hiện hữu của Thiên Chúa, người ta có đủ lý lẽ để biện minh cho chủ trương vô thần của mình. Chúng ta có sẵn sàng làm chứng cho Chúa, một Thiên Chúa đã đến với nhân loại qua Chúa Giêsu, Đấng đã chết và phục sinh vinh hiển, vì chúng ta và vì ơn cứu độ chúng ta? Hay chúng ta ngần ngại trước những chất vấn của người đời về Ngài? Là những Kitô hữu chúng ta cần biết sống gắn bó với Chúa Giêsu nhiều hơn, để giữa những xao động của thời đại, chúng ta có sự bình an trong tâm hồn, để luôn sẵn sàng trở nên chứng tá cho Chúa qua lời nói và hành động của chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể đưa nhiều người trở về với Chúa hơn. Cùng lắng nghe lại lời Thánh Barsanuphius để thêm xác tín: Một người kiên vững trong đức tin sẽ không bao giờ lúng túng trong các cuộc thảo luận và khi tranh luận với những người lạc giáo hoặc vô tín, bởi vì trong họ có Chúa Giêsu, Chúa sự bình an và trầm lặng. Sau cuộc thảo luận bình an, một người như thế có thể đưa nhiều người lạc giáo và vô tín, trở về nhận biết Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay chúng còn dễ chạy theo dòng chảy của thế gian với những xô bồ của cuộc sống, để rồi chúng con không biết vun vén cho đời sống đức tin của mình ngày một lớn lên. Chúng con đến với trường học Giêsu, để học nơi Chúa bài học của sự trưởng thành trong đức tin. Nhờ ở lại trong Chúa, chúng con hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn, nhờ đó chúng con mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình trước mặt mọi người.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy và là Đấng củng cố đức tin cho chúng con, chúng con tin tưởng và yêu mến Chúa.
Lạy Thánh Barsanuphius, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay, bạn và tôi tập sống đức tin bằng cách nhìn thấy Chúa hiện diện nơi những người chúng ta gặp gỡ. Hơn nữa chúng ta làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa bằng cách chúng ta nói chuyện với ai đó về đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Hoặc chúng ta tập sống cầu nguyện trong mọi biến cố dù đó là biến cố đau thương, để trong mọi hoàn cảnh ta luôn nhìn mọi sự bằng con mắt đức tin. Hãy nhớ lại, ta đã bỏ qua biết bao cơ hội làm chứng cho Chúa, có thể là thái độ trốn tránh không dám làm dấu Thánh Giá trước mặt đám đông,… và giờ đây mời bạn mạnh dạn chớp lấy từng cơ hội trong ngày sống, để tuyên xưng đức tin của chúng ta trước tất cả mọi người.
Nguồn: Dòng Tên