365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 275

▪ Lời Chúa trong Tin Mừng Mt 23, 13

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình.

▪ Lời Thánh Augustinô

Chúa là Đấng chân thật vô cùng, Ngài đã hứa cho ta điều gì, thì ta còn sợ Ngài lừa

dối sao?

▪ Học với Chúa Giêsu

Trong xã hội ngày hôm nay ít nhiều vẫn có những người sống gian dối, sự giả hình thì không có gì phải nghi ngờ, và đương nhiên, Chúa không muốn con cái Ngài có lối sống như vậy. Lời hứa của Chúa là dành cho những người tin, không dành cho những người chỉ giả vờ tin hay chỉ sống theo hình thức bên ngoài. Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo những kẻ giả hình tôn giáo – là những người tỏ ra mình đạo đức nhưng thật lòng lại không hề sống đạo.

Những từ ngữ mượt mà có thể che giấu một tấm lòng xấu xa, giống như một lớp men đẹp bao phủ một chậu đất sét bình thường. Cũng vậy, những người cố gắng che giấu đi những cái độc ác để tỏ ra tốt bụng. Tuy nhiên, điều tệ hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì đã giả vờ giả hình thì không bao giờ tồn tại lâu và bền vững.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho Chúa trong đời sống thật của mình. Nói cách khác, muốn dạy người khác điều gì, chính chúng ta phải là những người đã sống và cảm nghiệm trước khi khuyên bảo người khác. Làm tất cả vì vinh danh Chúa, chứ không phải lấy Chúa làm “bình phong” để “tô son” như “mồ mả tô vôi” nhằm đề cao danh dự, tiếng tăm cho bản thân mình, giữ lề luật và cho mình là đạo đức. Chúa Giêsu nói nặng lời với những người Pharisêu, là để cho họ thức tỉnh lại lối sống của mình, vứt bỏ đi cái vỏ đạo đức giả hình. Qua hình ảnh của những người kinh sư và Pharisêu, Chúa cũng muốn chúng ta nhìn lại con người của mình, chúng ta đã sống giả dối với ai, việc làm hay đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta có đang thực sự sống hết mình vì Chúa hay chỉ là giữ đạo với cái vỏ bên ngoài mang danh là Kitô hữu mà thôi, còn những gì chúng ta phải làm, thì chúng ta không động chân nhúng tay vào.

Thánh Augustinô đã cảm nhận được sự chân thật tuyệt đối nơi Thiên Chúa và ngài đã nói: Chúa là Đấng chân thật vô cùng, Ngài đã hứa cho ta điều gì thì ta còn sợ Ngài lừa dối sao?

Nhìn vào tâm hồn, mỗi người cũng khao khát sự chân thật vĩnh cửu của Chúa mà tháp nhập vào trái tim, để chân lý Chúa là ánh sáng cho chúng ta luôn phải đi trong đại dương của nguồn chân lý đó, để những gì là giả hình chúng ta vứt bỏ nó, và thực hành cụ thể còn hơn là tuân giữ cái mã bên ngoài, nhờ chân lý Chúa chúng ta xây dựng niềm tin cho nhau cũng như cho chính mình.

Ngày hôm nay, mỗi chúng ta là những người Kitô hữu nhiều khi cũng giống như các kinh sư và người Pharisêu đang bị Chúa lên án bởi lối sống giả hình. Chúng ta sống bề ngoài thì tỏ ra vẻ đạo đức, nhưng tâm hồn, tinh thần và ý hướng bên trong đầy những thói hư tật xấu như: ích kỷ, tham lam, bất công và thù hằn ghen ghét. Rất nhiều khi chúng ta phê bình những yếu đuối, thiếu sót và lỗi lầm của người khác, nhưng chính mình lại có nhiều việc làm bất công, những lời nói gây chia rẽ hận thù cho tha nhân và những tâm ý hiểm độc gây tai hại cho những người chung quanh. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giả hình, khỏi tính ích kỷ và tự mãn để chúng ta không trở nên những “cây khô sẽ bị chặt đi và ném vào lửa đời đời”. Xin cho mỗi người khiêm tốn nhận mình tội lỗi và thành tâm trở về với Chúa.

Nếu chúng ta luôn biết nỗ lực và trung tín trong đường lối của Chúa, chắc hẳn chúng ta cũng có thể nói và sống một cách mẫu mực và căn tính của người Kitô hữu là sống theo chân lý của Chúa dạy, chứ không theo thói đời giả hình giả tạo.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con đường là sự thật và là sự sống, xin cho chúng con biết nhìn gương của Chúa, trong thực tại của cuộc sống lời nói luôn đi đôi với hành động, vì khi chúng con muốn người khác sống tốt thì chính chúng con cũng phải là người sống đẹp lòng Chúa và mọi người, xin cho chúng con vứt bỏ những tính ích kỷ, giả dối xảo quyệt vì nó thuộc về ma quỷ chứ không tồn tại trong con cái của Chúa, để chúng con luôn lánh xa những cạm bẫy khiến chúng con xa lìa khỏi tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay chúng ta cùng nhau quyết tâm làm chứng nhân sống động của Chúa, bằng hành động thật, qua việc làm cụ thể, chia sẻ niềm vui, vật chất, hy sinh cộng tác vào việc chung và bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, để làm vinh Danh Thiên Chúa.

Nguồn: Dòng Tên