365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 281

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 16,23.

Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

§ Lời thánh Thánh Irênê.

Hợp nhất với Chúa là sự sống và là Sự sống …. Khốn khổ cho ai lìa xa sự hợp nhất ấy. Hình phạt đổ xuống họ không phải do Thiên Chúa mà do chính họ, vì khi chọn quay mặt khỏi Thiên Chúa, họ đánh mất mọi tài sản.

§ Học với Chúa Giêsu.

Phêrô là tông đồ trưởng, là vị giáo hoàng đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo, nhưng không vì thế mà Phêrô có một quá khứ không vết nhơ. Ngược lại ai ai cũng đọc ra được sự bốc đồng, nhát sợ và tội lỗi chối bỏ Chúa của Phêrô. Lời Chúa Giêsu nói hôm nay là lời mắng Phêrô, vì ông đã quá vội vàng và bốc đồng tự cho mình có quyền can thiệp và ông trách Chúa, khi Chúa loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh. Ông chẳng hiểu được điều Thầy nói, và có lẽ ông chỉ muốn nghe, muốn hiểu và muốn đón nhận điều tuyệt vời trong đôi mắt của ông là vinh quang và chiến thắng Chúa Giêsu đưa lại, chứ không muốn nghe Chúa nhắc đến các từ ngữ chan chứa khổ đau.

Tư tưởng của Phêrô đã không hợp nhất với tư tưởng của Thiên Chúa. Đó là điều khốn khổ, như lời thánh tiến sĩ Irênê nói. Đúng thật, Chúa Giêsu đã quay lại mắng Phêrô thật mạnh mẽ: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

 Lui lại đàng sau. Một bước lùi cần có với những phận người không hiệp nhất với Chúa, những tư tưởng xa lạ với tư tưởng của Thiên Chúa. Lùi để sám hối và để Chúa thứ tha và ôm trọn vào lòng.

Lùi lại đàng sau. Một bước lùi tạo khoảng cách cần thiết với chính sự dữ đang hoạt động cả bên trong lẫn bên ngoài.

Lùi lại đàng sau. Bước lùi cần thiết để phản tỉnh, để trở lại tư thế của người con, người môn đệ cần phải lắng nghe Lời Chúa nói.

Lùi lại đàng sau để không còn cầm la bàn dẫn đường, mà để chính Chúa là đường, là sự thật và là sự sống dẫn đường mở lối .

Lạy Chúa, đôi khi chúng con tự tin quá đáng, đến nỗi như Phêrô bốc đồng tự cho mình có quyền can thiệtp vào hoạt động của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ cho mình có bước lùi, khi thói kiêu ngạo, sự vô cẩn trỗi dậy trong con.

Tất cả để Chúa hướng dẫn đường đời của con, Chúa ơi!.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Irênê xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Khi thức giấc, xin mời bạn dâng Chúa toàn bộ con người bạn và xin Chúa điều khiển bạn trong mọi sự.

Trong ngày, trước mỗi hành vi, trước mỗi lời bạn thốt ra và trong mọi suy nghĩ, bạn hãy tự hỏi: “Chúa muốn gì nơi con vậy Chúa? Xin Chúa điều khiển và hoạt động trong con, để trong mọi sự con được hiệp nhất với Chúa”.

Nguồn: Dòng Tên