365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 282
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 4,18-19.
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
§ Lời thánh Thánh Edith Stein.
“Không thể bám vào Chúa Kitô, nếu không theo bước Ngài”.
§ Học với Chúa Giêsu.
Trong hội đường Nagiarét Chúa Giêsu đã đứng lên và đọc đoạn sách Thánh nói về chính Ngài: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi”.
Như thế, Chúa Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giêsu khởi đầu vào sứ vụ, và Thánh Thần lại đồng hành với Ngài cho công việc phục vụ cụ thể Ngài sẽ làm. Việc phục vụ của Chúa rất cụ thể với bốn hoạt động chính. Đầu tiên là mang tin mừng cho người nghèo khó; thứ hai là loan báo sự giải thoát cho người tù đày và sự sáng mắt cho người mù loà; thứ ba là trả tự do cho người bị áp bức; và cuối cùng là loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa.
Qua đó, chúng ta nhận ra một nét đặc biệt trong dung mạo của Chúa Giêsu. Đó là phục vụ. Chúa phục vụ Tin Mừng, Chúa ưu tiên chú ý đến người nghèo hèn và bất hạnh, Chúa đưa lại niềm vui và hồng phúc cho những ai lê bước trong bóng tối của cuộc đời này.
Kitô hữu là ai? Kitô hữu là người luôn ở trên đường để trở nên Kitô hữu đích thật!
Kitô hữu đích thật là ai? Là tín hữu thuộc về Chúa và mỗi ngày cố gắng trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn nữa. Thánh Charles de Foucauld nói rằng: “Sự hoàn thiện không nằm ở chỗ đẩy một nhân đức nào đó đến tột điểm, sự hoàn thiện chính là trở nên giống Đức Giêsu, Đấng vô cùng hoàn thiện, càng nhiều càng tốt”. Thánh Edith Stein, nữ tu dòng Kín thì viết: “Không thể bám vào Chúa Kitô, nếu không theo bước Ngài”.
Bám vào Chúa, theo bước Chúa, nên giống Chúa là chúng ta đang trên đường trở nên người phục vụ như Chúa. Phục vụ trong yêu thương, phục vụ quên bản thân mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không màng và phục vụ vì Chúa Kitô và như Chúa Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thế gian không với tư cách một vị Vua cao trọng để mọi người phục vụ Chúa, mà Chúa mặc lấy phận nô lệ phục vụ chúng con. Xin cho chúng con được nên giống Chúa trong phục vụ, hy sinh và yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein và thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi sống phục vụ với tâm tình hoàn toàn quên mình, không chờ đợi bất cứ lời khen, sự công nhận nào.
Cụ thể, trong mọi hành vi bạn hãy làm với tinh thần phục vụ và yêu thương cùng niềm vui nở trên trái tim và môi miệng. Chú ý đừng để “gợn sóng chờ đợi lời khen và sự công nhận” chảy vào ngày sống hôm nay bạn nhé.
Nguồn: Dòng Tên