365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 288
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 18,19-20.
Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.
§ Lời thánh Edith Stein.
Chúng ta sẽ nhận được từ Thiên Chúa mọi điều Chúng ta cầu xin, nếu chúng ta xin những điều tương hợp với thánh ý Chúa. Nếu chúng ta chỉ đi tìm lợi ích của riêng mình, thì lời cầu xin của chúng ta trở thành vô ích.
§ Học với Chúa Giêsu.
Hôm nay Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay về tầm quan trọng của việc hiệp thông cầu nguyện: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho”.
Việc cầu nguyện vừa mang tính cách cá nhân và vừa mang tính cách tập thể. Cả hai tính cách đều quan trọng. Tuy vậy, trong lời giáo huấn của Chúa Giêsu ở đây, việc cầu nguyện trong tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn được nhấn mạnh và được nêu bật. Nghĩa là, “hai người – một con số tối thiểu của hình ảnh cộng đoàn – cầu nguyện và đồng lòng thuận ý với nhau xin Chúa điều gì, thì Chúa sẽ ban cho họ. Như thế, chúng ta nhận ra được điều Chúa chờ đợi ở nơi cộng đoàn cầu nguyện và kêu xin Chúa. Đó là sự hiệp nhất và đồng lòng thuận ý với nhau.
Câu kế tiếp Chúa nói mang ý nghĩa sâu hơn trong cầu nguyện: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.
Để có thể nhân danh Chúa, bạn và tôi cần phải hòa quyện vào với Chúa, ý muốn của ta cần phải tương hợp với ý muốn của Chúa và đời sống của ta cần phải trở nên giống như đời sống của Chúa. Nói khác đi, lúc đó ta ra khỏi mình và cái tôi của mình, không còn say mê đi tìm lợi ích cho riêng mình; lúc đó ta đặt Chúa làm trung tâm điểm cuộc đời, và trong mọi sự ta quy hướng về Chúa.
Khi sống trong tâm tình đó, Chúa sẽ ban cho ta mọi điều như thánh Edith Stein nói. Ngược lại, nếu ta vẫn bám chặt vào cái tôi, vẫn say mê bản thân, vẫn đi tìm lợi ích cho riêng mình trong cầu nguyện và trong phục vụ, thì mọi sự ta xin và ta làm đều trở thành vô ích.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa nêu bật giá trị của cầu nguyện và đặc biệt là tinh thần cầu nguyện chung trong cộng đoàn là một lòng một ý với nhau. Hơn nữa, chúng con cũng nhận ra rằng, trong mọi sự chúng con cần phải ra khỏi cái tôi của mình, để hòa quyện con người và cuộc sống chúng con vào với Chúa, Đấng là trung tâm điểm của cuộc đời. Chúa ơi, đây là một hành trình rất dài, xin Chúa giúp chúng con từng bước, vì chỉ trong ân sủng của Chúa chúng con mới có thể đến được đích.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn dành thời gian để cùng cầu nguyện và đọc kinh chung trong gia đình, ít nhất vào buổi tối.
Ngoài ra, nếu được bạn hãy cùng cầu nguyện với cộng đoàn trong Thánh Lễ cách sốt sắng. Khi cầu nguyện chung, bạn dâng Chúa mọi ý muốn riêng và xin Chúa giúp bạn nhận ra được điều Chúa muốn nơi bạn.
Nguồn: Dòng Tên