365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 291

Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 6,22-23.

Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

§ Lời thánh Gioan Kim Khẩu.

Dù sóng nước mênh mông hay dông tố phũ phàng, chúng ta cũng không sợ bị chìm đắm vì chúng ta đứng vững trên đá tảng. Biển có thét gào cũng không thể làm đá tiêu tan; sóng có trào lên cũng không thể nhận chìm thuyền của Đức Kitô. Vậy, chúng ta sợ gì? Sợ chết ư? Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi. Hay là sợ phải lưu đày, bạn hãy nói đi. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Hay sợ tài sản bị sung vào công quỹ ?

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay được trích từ bài giảng về các mối phúc và các mối họa. Chúa Giêsu đã nói với những Kitô hữu can đảm sống Đức Tin và làm chứng cho Chúa về phúc lành họ nhận được. Đó là phần thưởng cao quý ở trời cao do chính Thiên Chúa ban tặng.

Nhưng phần thưởng ở trời cao là gì vậy? Không gì khác hơn là được Chúa cho sống trong sự hiệp nhất hoàn toàn với Ngài, được hưởng kiến luôn mãi dung nhan tuyệt mỹ của Chúa, Đấng là tình yêu, là chân thiện mỹ, là nguồn mạch và đích đến của muôn loài.

Vì thế, như thánh Gioan Kim Khẩu nói, dù sóng nước mênh mông hay dông tố phũ phàng, chúng ta cũng không sợ bị chìm đắm vì chúng ta đứng vững trên đá tảng là chính Chúa. Hơn nữa, trong dòng sông cuộc đời dù phải gặp nhiều sóng to gió lớn, ta vẫn yên tâm, vì ta đang ở trên con thuyền của Đức Kitô.

Có Chúa trên thuyền ta không lo chi, ta không sợ gì. Cái chết và sự sống của ta nằm ở trong tay Chúa. Những gì ta sở hữu ở đời này không thể sánh với phần thưởng Chúa ban ở trời cao, vì thế ta không để tâm mình bị rối bời trong đống vật chất tiền của thế gian.

Lạy Chúa, Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Chúa là điểm tựa vững chắc của chúng con. Dù mọi sự quanh con và cả trong có lung lay và tiêu tan, cũng chẳng sao, miễn là con được đứng trên đá tảng là chính Chúa, được ngồi trên con thuyền của Chúa, Chúa ơi.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Kim Khẩu xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn nhìn lại cuộc sống xem bạn đang có những lo toan nào?

Bạn có thể viết các lo toan đó trên tấm giấy. Điều làm bạn lo nhất bạn viết ở số một và cứ tiếp tục theo thứ tự dựa trên “sức nặng của nỗi lo” đè xuống trên bạn.

Sau đó, bạn hãy đưa tấm giấy lo toan đến với Chúa. Bạn từ từ đọc cho Chúa nghe từng nỗi lo. Bạn đối thoại và hỏi Chúa, tại sao bạn lo; nỗi lo đó ảnh hưởng trên bạn ra sao? Chúa ở đâu trong nỗi lo của bạn? Chúa có là điểm tựa vững chắc nhất của bạn, là đá tảng và là con thuyền của đời bạn không?

Nguồn: Dòng Tên