365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 297

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 7,13-14.

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa! ” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! “

§ Lời thánh Gioan Kim Khẩu.

Không có dấu nào tốt chứng tỏ ta có lòng kính mến Chúa Giêsu, bằng nhiệt thành thương yêu anh em ta.

§ Học với Chúa Giêsu.

Đám tang luôn mang nỗi u buồn. U buồn lớn hơn khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sự buồn đau càng lớn hơn gấp bội, khi đó là đám tang không chỉ của người trẻ, mà còn là người con duy nhất của một bà goá do thánh Luca diễn tả.

Chúa Giêsu có mặt trong đám tang. “Trông thấy bà mẹ mất đứa con, Chúa chạnh lòng thương và nói: Bà đừngkhóc nữa”. Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! “

Những hành động và lời nói của Chúa diễn tả lòng thương xót vô bờ và đầy quyền năng. Chúa đã gọi người chết trở về cõi sống và trao anh ta cho bà mẹ.

Lòng thương xót là động lực đằng sau công việc chữa lành của Chúa Giêsu. Sự thương xót đã thúc giục Chúa chạm đến người cùi và chữa họ lành (Mc 1,15- 21). Sự thương cảm với cái đói của đám đông đã khiến Chúa nuôi họ ăn (Mt 14,14). Sự thương cảm khiến Người chiêu mộ các môn đệ để thi hành cùng một sứ vụ này (Mt 9,36). Và sự thương xót bà góa thành Nain đã đưa Đức Giêsu đến việc phục hồi sự sống con trai của bà (Lc 7,13).

Trước hành động thương xót của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân và đời sống Đức Tin. Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Không có dấu nào

tốt chứng tỏ ta có lòng kính mến Chúa Giêsu, bằng nhiệt thành thương yêu anh em ta”. Tin vào Chúa, kính sợ Chúa và yêu mến Chúa đi đôi với tình yêu dành cho tha nhân, những người ta gặp trong cuộc sống, dù là người thân trong gia đình hay người ta bỗng chợt gặp trên đường. Nói khác đi, yêu tha nhân là biểu lộ rõ rệt của tình yêu đích thật chúng ta dành cho Chúa. ĐTC. Phanxico có nói: “

Vâng, con người không thể sống trơ trơ như đá. Con vật còn biết thương nhau, chia sẻ với nhau, huống chi là con người. Người Việt nam chúng ta đã lưu truyền tinh thần cao quý ấy trong câu tục ngữ mà ai cũng biết: Một con ngựa đau, cả tầu chê cỏ. Ý nói loài vật có tình đồng loại, thấy một con ngựa đau thì cả đàn đều thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết tập ra khỏi mình, ra khỏi cái tôi của mình, cũng như không bao giờ co cụm lại, để chúng con biết đến với người khác, mang lấy cái tâm tình của người khác , nghĩa là học biết thông cảm và thương xót người khác, như Chúa là mẫu gương tuyệt vời đã sống.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Kim Khẩu xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Ra khỏi mình và quan tâm đến người khác. Đó là hồn sống hôm nay.

Xin mời bạn sống tinh thần này trong suy nghĩ, lời nói và hành động trong suốt ngày hôm nay.

Hãy trở thành khí cụ của lòng thương xót vì chính chúng ta là những người đầu tiên nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy rộng lượng với người khác với hiểu biết rằng Thiên Chúa tuôn đổ sự tốt lành của Ngài trên chúng ta với lòng quảng đại bao la”.

Nguồn: Dòng Tên