365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 300

§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 8,1-2.

Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh.

§ Lời thánh Augustinô.

Tất cả những ai công bố Lời Thiên Chúa trong Giáo Hội, họ đang cố gắng để dựng xây ngôi đền thờ của Thiên Chúa chúng ta. Tất cả đều đang chạy, chúng ta đang làm việc cho tất cả, và chúng ta vẫn còn đang tiếp tục xây dựng tất cả; cũng như tất cả đang chạy, đang lao động và đang xây dựng trước mắt chúng ta. Nhưng “nếu Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”.

§ Học với Chúa Giêsu.

Thời đại hôm nay tinh thần làm việc nhóm – teamwork và xây dựng nhóm – team building được nhấn mạnh, vì để đạt được thành công trong niềm vui, thì cần chú ý đến tinh thần này trong mọi lúc, mọi nơi và trong mọi lãnh vực.

Khi thi hành sứ mạng Chúa Giêsu đã chú ý đến tinh thần đoàn kết, yêu thương gắn bó và chung tay chung sức với các tông đồ và những người Chúa chọn. Chúa rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, nhưng Chúa không đi một mình. Cùng đi với Chúa, có Nhóm Mười Hai là những tông đồ thân cận nhất và mấy người phụ nữ.

Khi đón nhận bí tích Rửa Tội, bạn và tôi được mặc lấy chiếc áo “Kitô hữu”, nghĩa là chúng ta trở nên những người con của Chúa Kitô, chúng ta được Chúa mời gọi cùng Chúa lên đường rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

 Cùng Chúa và cùng anh chị em chúng ta rảo bước, chúng ta cố gắng cùng nhau dựng xây đền thờ của Thiên Chúa giữa lòng trần thế này, như thánh Augustinô nói. Chúng ta chung tay sát cánh làm việc cho Chúa, và tiếp tục xây dựng Nước Chúa. Chúng ta chạy, chúng ta lao động, chúng ta dựng xây. Thật đẹp hình ảnh hiệp hành của đoàn con của Chúa và của Giáo Hội đang một lòng một ý xây dựng Nước Chúa.

Tuy nhiên, điều mà thánh Augustinô nói còn nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng, là luôn cần tỉnh thức trong khiêm tốn, vì “nếu Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”.

Như thế, chúng ta đừng bao giờ tách ra khỏi Chúa, ngược lại luôn cần hiệp hành chung với Chúa, để Chúa hướng dẫn và soi sáng, để Chúa chỉ bảo và dạy dỗ. Chỉ như vậy, hành trình rao giảng Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa mới có được hoa trái tốt lành.

Lạy Chúa, xin giúp con biết mở lòng để cùng chung tay chung sức với anh chị em trên hành trình rao giảng Tin Mừng, trên hết luôn biết khiêm tốn cậy dựa vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, trước mọi hoạt động, mời bạn cùng tôi dừng bước và chú tâm đọc lời kinh sáng soi với tinh thần khiêm tốn và phó thác: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen”.

Nguồn: Dòng Tên