365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 301

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 8,11-14.

Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.

§ Lời thánh Catharina thành Siena.

Đức Kitô là đấng Chân Lý, lời của Ngài cho chúng ta biết sự thật này, là tình yêu biến linh hồn thành một với Ngài.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay được trích từ dụ ngôn Người gieo giống. Chúa Giêsu là người gieo giống tốt lành. Ngài sẵn sàng gieo hạt giống Lời Chúa xuống mọi mảnh đất. Điều Chúa mong chờ là sự cộng tác và lòng quảng đại của bạn và tôi, để hạt giống rơi xuống và tìm thấy đất tốt và sinh hoa kết trái.

Có thể đất của ta có sỏi và đá, tại sao ta lại không chịu khó đứng dậy nhặt sỏi và lượm đá ra khỏi mảnh đất đời mình? Bụi gai có thể mọc lên ở một góc nhỏ của đất và có nguy cơ lan ra và phủ kín mảnh đất, ta cần nhanh chân nhanh tay cầm cuốc lên để cuốc và lượm gai cùng gốc rễ của nó ra khỏi đất của đời ta. Thật vậy, Chúa chờ đợi ta biết ý thức chăm sóc mảnh đất đời mình, biết trân quý hạt giống Chúa sẽ gieo xuống mảnh đất đời ta, hầu hạt giống sẽ được sinh sôi nẩy nở, thành hoa trái của bình an, của yêu thương và của hạnh phúc. Trên hết, khi mảnh đất tốt của ta gặp được hạt giống tốt của Chúa ban, ta sẽ nhận được một sự thật cùng hồng ân cao qúy Chúa ban, là là tình yêu Chúa biến linh hồn ta thành một với Ngài, như thánh Catharina thành Siena nói.

Chuyện kể rằng: Vào một đêm nọ, người phụ nữ nằm mơ. Chị thấy mình bước vào một siêu thị. Khách hàng tấp nập. Có một quày hàng đặc biệt, người ta chen chân không lọt. Chị ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu đứng bán ở quày hàng này.

Chờ đợi đến phiên mình, chị hỏi: Chúa mà cũng bán hàng sao? Chúa bán cái gì ở đây vậy?

Chúa trả lời: Ta bán mọi sự con đang ước muốn trong trái tim con.

Chị nói liền một hồi: Thưa Chúa, con muốn có bình an, có tình yêu, có hạnh phúc, có khôn ngoan và tự do không sợ hãi. Suy nghĩ một lúc, chị lại thêm: không chỉ cho con mà thôi nhưng còn cho chồng, cho con và cho những người thân yêu của con nữa.

Chúa mỉm cười và nói: hỡi con yêu dấu, ở đây, Ta không bán hoa trái mà chỉ bán hạt giống thôi.

Lạy Chúa, điều cần thiết để mảnh đất đời con trở nên tốt, là chúng con biết mở lòng, chịu khó và quảng đại lo dọn đất đời mình. Xin Chúa giúp chúng con Chúa nhé.

Cũng xin Chúa giúp chúng con biết trân quý và chăm sóc những hạt giống Chúa gieo vào mảnh đất đời con, hầu tới mùa gặt Chúa tìm thấy niềm vui nơi chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Catharina thành Siena xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Xem xét lại mảnh đất đời mình. Đó là hồn sống hôm nay. Có đá sỏi và bụi gai nào trên mảnh đất đời ta không? Đá sỏi và bụi gai có thể lười biếng, là cứng lòng, là đam mê vật chất, đam mê danh tiếng, là chìm mình và đánh mất mình trên các các trang xã hội và các clipvideo, là kiêu ngạo, là sợ hãi… Trong khiêm tốn và cầu nguyện, bạn và tôi xin Chúa giúp ta dọn đất đời mình, loại bỏ đá sỏi và bụi gai ra khỏi mảnh đất.

Với ơn Chúa ta bắt đầu dọn đất bạn ơi!

Nguồn: Dòng Tên