365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 302
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 20,14-15.
Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?
§ Lời thánh Gioan Kim Khẩu.
Anh em không muốn Thiên Chúa được tôn vinh nơi anh em sao? Vậy, hãy vui mừng khi người khác thành công, lúc đó Thiên Chúa được tôn vinh nơi anh em. Mọi người sẽ nói rằng Thiên Chúa được ca ngợi vì tôi tớ của Người đã thắng được tính ganh tỵ khi biết vui mừng thấy người khác thành công.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay được trích từ dụ ngôn thợ vườn làm nho. Ông chủ vườn nho ra ngoài kiếm thợ cả thảy năm lần. Từ tảng sáng cho đến chiều. Người bắt đầu từ tảng sáng sẽ làm 12 tiếng và người làm trễ nhất làm chỉ có một tiếng. Với tất cả mọi người ông chủ đều thỏa thuận về lương ngày công rất rõ rệt, là mỗi người nhận được một quan tiền.
Đến lúc trả công, mọi người đều nhận số tiền như nhau. Vì vậy, những người làm lâu nhất không thể chấp nhận, vì họ so sánh công sức và thời gian họ bỏ ra lớn hơn và lâu hơn những người mới chỉ bắt đầu công việc vào buổi chiều. Vì so sánh, nên họ ganh tị và quên khuấy đi thỏa thuận giữa họ với ông chủ, và đương nhiên họ cũng chẳng màng tới lòng tốt của ông chủ. Vì thế, ông chủ đã nói rõ với họ: “Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao?” Lời ông chủ nhắc nhớ họ nguyên tắc của ông, là họ hãy đi về với số tiền lương đã nhận theo sự thoả thuận, còn ông làm các công việc khác theo cách của ông là quyền của riêng ông. Qua đó, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng, quyền năng của Thiên Chúa không bao giờ lệ thuộc vào luật lệ của con người đặt ra, và lòng tốt của Thiên Chúa vượt trên mọi chuẩn mực và thước đo của con người. Lòng tốt của Thiên Chúa đặt “con người là trung tâm điểm” để Người yêu thương và nâng đỡ. Thật vậy, ông chủ trả lương cho mọi người, làm sớm cũng như làm trễ, từ chính tấm lòng tốt lành của ông.
Như thế, để tránh được thói so sánh, ganh tỵ, ghen tức xấu xa, ta cần dựa vào lòng tốt của Chúa, cần phải nhìn mọi sự qua tấm kính của Lòng Thương Xót. Có như vậy, tâm ta được thanh thoát và an bình, và trên hết là Thiên Chúa được ca ngợi, vì con cái Chúa đã thắng tính ganh tị khi biết vui mừng thấy người khác thành công, như thánh Gioan Kim Khẩu nói.
Lạy Chúa, so sánh và ganh tỵ thường hay xảy ra trong cuộc sống, vì chúng con thường nhìn mọi sự từ thói ích kỷ và hẹp hòi. Xin Chúa giúp chúng con thoát khỏi cái nhìn này, và mặc lấy cái nhìn tốt lành của Chúa, để yêu thương và nâng đỡ anh chị em.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Kim Khẩu xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Mời bạn cùng tôi nhìn xung quanh mình, có ai trong gia đình, trong nhóm bạn hay trong hàng xóm đang thành công và có được nhiều may mắn. Ta hãy mừng cho họ và cùng họ tạ ơn Chúa về những gì họ nhận được. Có như thế, ta tránh được thói ganh tỵ hay so sánh.
Nguồn: Dòng Tên